Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Phương pháp chữa bệnh cần được quan tâm

          Từ xa xưa, cha ông chúng ta đã có câu: “Có bệnh thì vái tứ phương!”. Đúng thật như vậy. Con người ta cái quý nhất là sức khoẻ, có sức khoẻ thì sẽ có tất cả. Song khi không may bị đau ốm, mà không may nữa lại mắc phải con bệnh hiểm nghèo thì người ta dốc toàn lực ra để chạy chữa “còn nước còn tát”, nghe ai nói ở đâu có thuốc hay, thầy giỏi là tìm đến. Chữa bằng Đông y, Tây y không khỏi thì đi tìm Âm y. Nhiều người gia tài khánh kiệt mà vẫn mất tiền, mất người, cực khổ muôn phần.

Bác Nguyễn Xuân Đoán.
Ở nước ta và trên thế giới, những năm gần đây, nhiều loại bệnh, dịch hoành hành, tác oai, tác quái, làm cho con người luôn luôn phải tìm cách chống chọi với bệnh tật. Các bệnh viện của nhà nước luôn bị quá tải vì quá đông bệnh nhân vào điều trị, ngân sách của nhà nước hàng năm tốn kém một khoản tiền không nhỏ để chi cho công tác khám chữa bệnh. Phòng khám tư nhân mọc lên như nấm, song không ít người đã phải tiền mất, tật mang.

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Xướng họa VÌ THẾ


Bài xướng:

Vì thế…

                                      Vì bệnh tình nên mới đến đây
                                      Vì thân đau khổ đã bao ngày
                                      Vì không còn cách nào lui bệnh
                                      Vì có niềm tin muốn đổi thay.
                                      Vì quý tình thương năng lượng sạch
                                      Vì yêu cuộc sống Trường Sinh này
                                      Vì mơ sức khỏe vui tươi mãi
                                      Vì thế môn sinh cảm mến ngay.
 

Môn sinh HOÀNG TIẾN NHẪN (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)