Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Xuân Trường Sinh học



Chúc Trường Sinh học
Vạn sự an bình
Vào thiền vững chãi
Năng lượng tăng mãi
Như ngựa không cương
Rảo khắp bốn phương
Giúp đời bớt khổ.

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Chúc mừng Năm mới - Xuân Giáp Ngọ



      Năm mới chúc anh chị em môn sinh Trường Sinh học hưởng được năng lực gia trì của Đức Tổ sư Đasira Narada để an vui trong hiện tại và giúp đời nhiều hơn.

Tặng chữ đầu năm



Đồng tâm năm mới chúc cho nhau
Môn đệ luyện rèn chí lực cao
Chúc tụng cần chi phong giấy đỏ
Tết về sống khỏe vạn ngày sau.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Năm mới chúc nhau


Tết đến nơi rồi mình nhắc nhau
Trường Sinh tu luyện phải hàng đầu
Đừng vui vẻ quá mà quên tập
Dính trược, thân đau với dạ sầu.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Xuân Trường Sinh


Xuân về năng lượng giữa mênh mông
Vũ trụ cho đời tỏa sắc hồng
Đôi mắt nhung huyền hòa nắng ấm
Làn da đỏ thắm thoảng hương nồng.

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Xuân mới Trường Sinh


Đồng môn phấn khởi đón xuân
Đã về khắp nẻo xa gần tươi vui
Xuân về náo nức lòng người
Chúc Trường Sinh học đời đời nở hoa.

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Tâu cùng Thượng Đế


                                      Táo “Trường Sinh học” cũng về trời
                                      Báo cáo tình hình, chứ “nỏ” chơi.
                                      Lão đã tâu gì cùng Thượng Đế?
                                      “Thiền thu năng lượng,… sướng cả đời!”.

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

Sớ Táo Quân


Hăm ba tháng Chạp
Ngày Táo về trời
Dâng sớ cấp thời
Những việc có lợi
Thần dân mong đợi
Chờ thánh chỉ trên
An cư vững bền

Cẩn cáo cuối năm


Hăm ba tháng chạp
Thần Táo Trường Sinh
Cụm Nguyễn An Ninh
Tâu với Thiên đình
Công việc hạ giới
Đồng môn phấn khởi
Nhờ thiền Trường Sinh
Tu luyện hết mình
Đẩy lui bệnh tật.

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Lớp học nghĩa tình

Kính tặng lớp Dưỡng sinh Trường Sinh học
Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội.

Lớp tôi hơn tám chục người
Đều mang bệnh tật, cuộc đời khác nhau
Buồn mòn mỏi bởi ốm đau
Hôm nay thỏa nỗi bấy lâu mong chờ.
Niềm vui đâu phải trong mơ
Nối vòng tay để bến bờ gặp nhau
Ngồi thiền như có phép màu,
Trường Sinh năng lượng nhịp cầu bắc qua.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2014

Gạch nối



Tôi là một gạch nối
Một sợi chỉ, mảnh đồng
Nhận năng lượng hư không
Truyền giúp người bớt bệnh.

Tay đặt lên Luân xa
Lắng nghe từng nhịp thở
Lắng nghe nỗi đau vỡ
Và, năng lượng truyền qua.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Sen thơm dâng Thầy Tổ



Tôi lại về đây, Cẩm Khê ơi!
Mừng sinh nhật hai bốn tháng mười
Đem theo tất cả lòng thành kính
Dâng lên Thầy Tổ, nhớ ơn Người!

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Về Hội Vân



Về Bình Định, ghé Hội Vân
Qua suối nước nóng xa gần đều hay,
Đất lành chim đến đậu ngay
Cô Thu, Cát Hiệp mát tay dạy Thiền.
Trẻ già, trai gái, ưu phiền,…
Bệnh qua nạn khỏi. Tọa Thiền đắc tâm!

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2014

Đôi lời tâm sự cũng là tri ân

Tặng lớp hướng dẫn Trường Sinh học


Đường đời có lắm nẻo
Xã hội đủ sắc màu
Ai chạy theo sang giàu!
Ai trọng người nhân ái!
Mời qua đây ghi lại
Trung tâm học… Trường Sinh
Chẳng phải giảng đường văn
Không phải trường dạy võ!
Chỉ lắng nghe cặn kẽ
Lời thuyết giảng… Giúp người!
Không phải chuyện xa vời
“Tình thương trên ích kỷ”.