Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Bốn chữ “Đờ”



Khai xuân thoáng nảy ý thơ
Duyên may gặp bốn chữ “Đờ” đáng yêu
Tập Đúng sức khỏe tăng nhiều
Dưỡng sinh môn học nhiều điều quá hay.
Tập Đều ba cữ hằng ngày.
Bao nhiêu bệnh tật tẩy chay không ngờ.

Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Em sẽ chiến thắng

Tặng mẹ con em Đãng gặp ở lớp Trường Sinh học Cẩm Khê.
 
Tác giả trình bày bài thơ trong nước mắt.

Ba mươi ba năm về trước
Mẹ đẻ con ra
Mẹ bế, mẹ bồng,...
Mẹ chăm, mẹ ước,...
Nay con đã lớn rồi
Nhưng cả đời đau yếu
Đôi chân không bước đi được
Mẹ vẫn phải bế con
Như những ngày con còn bé!
Mẹ bế con
Đến khắp các bệnh viện
Rồi lại... bế về...
Trong nước mắt.

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Chữ Tâm vững bền



Bước vào tu học Trường Sinh
Gắng công học tập hy sinh giúp đời
Hứa lời, cùng giữ lấy lời
Giúp người khỏe mạnh thảnh thơi trong lòng
Ngồi thiền thân khỏe tâm trong
Luyện rèn “ý hợp, tâm đồng” là đây.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Ông và tôi… quyết



Bà rằng: Mới cấp một hai
Sao đủ năng lượng phụ ai bây giờ?
Trước kia bệnh tật bơ phờ      
Nay mình tự tập không nhờ tới ai
Tự thu năng lượng lai rai
Mình không phụ thuộc, chẳng ai phải phiền!

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Hạnh phúc



Từ ngày tới lớp thiền
Về toàn được chồng khen
Dịu dàng và tốt tính
Chồng mắng vẫn cười hiền.

Hết lo âu muộn phiền
Tâm hồn bay phơi phới
Ngân câu chờ câu đợi…
Con tròn mắt nhìn nhau.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Xướng họa: Hỏi ai bì?!


        Bài xướng:
Hỏi ai bì?

Trường Sinh phân biệt để làm gì?
Năng lượng trên trời có khác chi
Kết phái chia bè do ngã mạn
Lập phe kéo cánh bởi sân si.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Vô thường


 

Tết đến, Tết đi, Xuân mãi mãi
Người đến, Người đi, Tình ở lại
Mênh mông đất trời, Đời và Đạo
Bốn phương tự tại tháng năm dài.

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

Vui Tết ước mong sức khỏe bình yên


Vui đón mùa xuân khắp mọi nơi
Tết về huynh đệ đẹp ngôn lời
Ước ao hạnh phúc mau gần lại
Mong muốn khổ đau sớm tách rời.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Xướng họa: Đầu xuân cầu chúc



Bài xướng:
Đầu xuân cầu chúc hạnh phúc trường sinh

Đầu năm mừng bạn đồng môn ta
Xuân tới khỏe vui khắp mọi nhà
Cầu lực dạt dào sinh vạn nụ
Chúc tài rạng rỡ trổ ngàn hoa.
Hạnh thiền lắng đọng hồn trai gái
Phúc đức mênh mang tuổi trẻ già

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Ba bước thiền xuân



1.
Sớm nay thiền tọa trước nhành mai,
Gió lạnh đầu xuân chợt thổi hoài.
Mà lòng như vẫn còn vương vấn
Bồi hồi nhớ bạn chẳng nguôi ngoai.