Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Không phai



Hội Thiền con vội về đây
Hôm nay đã phải chia tay chú rồi
Bồi hồi khó nói trong tôi
Mắt rưng rưng đỏ, đôi môi… không lời
Chú ơi! Cũng một kiếp người
Mà sao chú sống cuộc đời Ông Tiên

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Xướng họa: Vô cầu!

                Bài xướng:
Vô cầu!

Vạn pháp vô thường giữa bể dâu
Hương màu nhuận thắm có còn đâu?
Được thời bình tĩnh đừng hăm hở
Thất thế an nhiên chớ thảm sầu
Đối cảnh trau lòng trong tợ ngọc
Chạm tình giữ ý sáng như châu
Quán soi chư tướng đều phi tướng
Nuôi dưỡng tâm yên – khỏi nguyện cầu!

LÊ ĐĂNG MÀNH


Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Phép Trường Sinh tuyệt vời



Bệnh tình tôi mắc từ lâu
Đã “xoay” đủ loại thuốc Tầu, thuốc Tây
Sài Gòn hay huyện gần đây
Nhập viện suốt, ít có ngày nghỉ ngơi
Cửa nhà tài sản dần vơi
Vậy mà con bệnh vẫn chơi với mình.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Môn dưỡng sinh tôi yêu



Ngồi thiền bệnh tật tiêu dần
Tiến bộ trông thấy, tinh thần đổi thay
Siêng năng tập luyện hàng ngày
Sớm, trưa, tối,... bệnh bớt ngay – Không tiền
Cho dù đau nặng triền miên
Quyết tâm tin tưởng bệnh liền lui ngay