Thứ Tư, 30 tháng 4, 2014

Ơn Người!




Bệnh thường xuyên rình rập bên ta,
Không phân biệt trai gái, trẻ già,
Ai dám bảo: Đời không tai họa !?
Gặp thời, nó đè bẹp chẳng tha!

Muốn sống tốt cần hai điều kiện
Có ăn rồi, mạnh khỏe bình yên.
Muốn hạnh phúc, trời cho không tiếc
Khỏe là vàng, Sư Tổ thần tiên…

Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Toàn tâm

Kính tặng lớp Trường Sinh học Tịnh xá Pháp Hải.


Gánh vác tình thương nguyện giúp đời
Vâng lời Sư Tổ ngự trên Trời
Đỡ người bệnh tật qua gian khó
Giúp kẻ sa cơ vượt tuyệt vời.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

Xướng họa: Tìm đâu?

Bài xướng:
Tìm đâu?

Phiêu bạt đời người tựa cánh chim
Nan y hết thuốc, phải đi tìm?
Tập đều, tập đúng thân mau khỏe
Ngồi đủ, ngồi yên bệnh chóng “im”.
Danh lợi không màng, mơ hạnh phúc 
Tiền tình chẳng mộng, ước con tim
Tình thương trong sáng Trường Sinh học
Năng lượng đổi thay kiếp nổi chìm.

KIM THANH TÂM (TP Vũng Tàu)

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Giúp đời khỏe vui

 

Ngồi thiền vui khỏe yêu thơ
Nghiệp đời nhân quả mộng mơ khôn lường
Trường Sinh năng lượng tình thương
Giúp đời thoát khỏi vấn vương tơ lòng
Tâm an gỡ rối bòng bong
Trải lòng ra phía hừng Đông gió ngàn
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Đời tươi trẻ lại muôn vàn yêu thương.

Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

Chú chim non


   Ơi chim nhỏ
   Bỏ quê hương
   Chim quên đường
   Về nguồn cội

   Chim sống vội
   Qua kiếp người
   Mặc cho đời
   Đầy sóng gió

   Chim xem đó
   Là niềm vui
   Chim mỉm cười
   Với thực tại.

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Xướng họa: Nghiệp bệnh

                Bài xướng:
Bệnh!

Bệnh tật đeo theo thật khổ đời
Bệnh rồi thân thể phải mòn hơi
Bệnh xui quân tử không tròn chí
Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời
Bệnh chuyển trần gian xoay địa ngục
Bệnh rời non nước đổi mây trời
Bệnh tiêu tan hết là hy hữu
Bệnh nghiệp cho nên phải tả tơi.

TÂM THÀNH (sưu tầm)

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Phút tâm sự buổi đầu



Ta gặp nhau vào mùa Xuân đầy nắng ấm
Quên đi những ưu phiền
của cuộc sống bon chen
Gửi lặng im trong chuỗi thiền bình yên
Thu nhân đức để xa lìa tội lỗi.
Nhắm mắt khoanh chân tâm tĩnh lặng
Bao cay đắng cuộc đời gửi lại hết nhân gian
Tìm đến Người
                                       Đức Tổ sư Đasira Narada bao dung.
Theo ánh sáng,
theo dấu chân Người đi mãi mãi.