Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Xướng họa: Ăn chay


          Bài xướng:
Ăn chay

Không nên ảo não lúc ăn chay
Như đứa hai lòng chán ngán thay
Rửa mặt cho da trơn dáng mịn
Chải đầu để tóc nếp ngôi ngay.
Đừng cho thiên hạ hay công đó
Chớ để phàm nhân biết việc này
Chỉ có Chúa Trời soi kín đáo
Thấu lòng con cái chốn trần ai.

BÙI NGHIỆP


Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Tình yêu Trường Sinh học


Môn Trường Sinh học ra đời
Đó đây theo học, mọi người hăng say
Bỏ công tập luyện mỗi ngày
Tịnh tâm, vô thức, ngửa tay nhận “quà” (*)
Năng lượng vào các luân xa
Thành năng lượng mới, điều hòa xác thân.

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Tự khuyên



Lặn lội đường xa tới học thiền
Mọi người tĩnh lặng đợi kêu tên
Càng đau, càng khó, càng nên cố
Bớt bệnh, bớt buồn, bớt lụy phiền.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Xướng họa: Khởi tọa thiền

        Bài xướng:
Khởi tọa thiền

Lắng nghe giai điệu thinh không
   Lắng nghe gió lướt bên song hiên nhà
Lắng nghe cây cỏ hương hoa
   Lắng nghe năng lượng trong ta chuyển vần.
Lắng nghe phiền, bệnh tan dần
   Lắng nghe hơi thở lần lần nhẹ ru
Lắng nghe tỏa sáng Tâm từ
   Lắng nghe Diệu pháp như như… tràn về!

ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)


Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Đời con có thầy



Đời con may mắn gặp thầy
Vui buồn, khó khổ,… từ đây nhẹ nhàng
Thầy là chỗ dựa bình an
Sẻ chia, san sớt tâm can cõi lòng.

Dù đời còn lắm long đong
Khổ đau hụp lặn quay vòng trầm luân
Thầy như thuyền nhỏ đâu ngừng
Thở phao Phật pháp sáng bừng thế gian.