Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

Định Quán ân tình


Hân hoan khai hội lớp Trường Sinh
Định Quán, Phú Vinh thắm nghĩa tình
Giúp đời vụ lợi không màng đến
Thu nguồn năng lượng hóa dược linh.

Đệ huynh tỷ muội khắp gần xa
Mừng gặp nhau đây nghĩa đậm đà
Tình cảm đồng môn luôn gắn bó
Trà thơm thay rượu bạn cùng ta.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Sáng ngời yêu thương


Ngồi im như tượng mỗi ngày
   Sáng, trưa, chiều muộn,… miệt mài không quên.
Trường Sinh… tôi đã bén duyên
   Say mê kiếm được “thuốc tiên” đây rồi.
Mấy năm thiền định tôi ngồi
   Vững tin Sư Tổ, nghiệm nơi tôn thờ

Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016

Thiền tâm


Hãy yên lặng sống ngược vào lòng
cho giây phút “tâm không” thư thái
Không ghen ghét
hận thù
bon chen
băng hoại.
Khi ấy, con người được hóa giải mọi lo âu.

Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Thay lời cám ơn

Kính tặng đồng môn Trường Sinh học.


Xót xa thân phận về chiều
   Tìm đâu xuân sắc mỹ miều dáng xưa
Thanh xuân đau sớm, khỏe trưa
   Già nua thân bệnh dây dưa lụy mình
Ghen thầm nắng đẹp bình minh
   Trong tôi dai dẳng bệnh tình nan y
Dặm trường trăm nẻo đường đi
   Tìm nguồn hy vọng cứu nguy bệnh tình

Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Thiền xa mà gần


Khi nghe ai nói đến… Thiền
Tưởng lên núi
rũ ưu phiền, đi… Tu.
Người chi mới lớn mà ngu
tuổi đời tý chút
đòi tu tịnh thiền.

Đừng chê mấy đứa khùng điên
Sáng trưa chiều tối
tập thiền Luân xa
Đẩy lui bệnh tật thối tha

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Chuyện sáng nay


Sáng nay hai đứa ngồi thiền
   Ở đâu chực sẵn chích liền ba kim
Muỗi gì cắn ngứa như điên
   Ngồi im chịu đựng buổi thiền chưa xong
Rồi em thứ bốn bên trong
   Lại ngay chỗ đó chích không ngại ngần

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2016

Đã quyết phải thành

Quyết tâm đi theo con đường mình đã chọn.

Sùng Nhơn đất Mẹ anh hùng
   Hoa thơm tỏa khắp một vùng tinh khôi
Chú, Cô, Thầy,… cũng một thôi
   Âm thầm truyền Đạo cho Đời thêm vui
Nào già, nào trẻ tới lui
   Dáng ngồi thanh thản ngậm ngùi hư vô
Rong chơi không bến không bờ
   Miên man thiền định nào ngờ quang mây

Thứ Ba, 9 tháng 8, 2016

Một lòng

Kính tặng CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Rạch Dừa, Vũng Tàu.


Đồng môn từ bốn phương trời
   Bệnh đau, khốn khó,… khắp nơi tụ về
Cùng chung cảnh khổ, xa quê
   Về đây học tập tràn trề tình thương.
Ân tình sao mãi vấn vương
   Khổ đau càng hiểu, càng thương thân mình

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Vui khỏe nhờ thiền


Anh ơi! Thiền tập dưỡng sinh
   Đẩy lui tật bệnh trong mình liên miên
Ước gì, mãn kiếp lên… Tiên
   Lòng này rũ bớt ưu phiền nghe anh!
Nhà lầu hay túp lều tranh,
   Vơi đi nỗi khổ quẩn quanh bên mình

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Duyên lành Tân Phú


Đồng Nai mở lớp Trường Sinh
   Miền quê Tân Phú hết mình ngóng trông
Thỏa lòng ấp ủ chờ mong
   Đồng môn phấn khởi khai thông nỗi sầu.
Bệnh đau hành hạ đã lâu
   Có “Trường Sinh học” bệnh đâu cũng lùi