Câu lạc bộ Thơ Trường Sinh Học

Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Chúc mừng Năm mới 2015





Bài được đăng bởi Unknown vào lúc 05:14:00
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên XChia sẻ lên FacebookChia sẻ lên Pinterest
Từ khóa: Chúc mừng Năm mới 2015, CLB Thơ, CLB Thơ Trường Sinh Học, Thơ mừng năm mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng Mới hơn Bài đăng Cũ hơn Trang chủ
Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)

Nhịp điệu thời gian

LỜI BÁC DẶN:

"PHẢI XUẤT PHÁT TỪ LÒNG YÊU THƯƠNG NHÂN DÂN THA THIẾT MÀ GÓP PHẦN BẢO VỆ SỨC KHỎE NHÂN DÂN VÀ LÀM MỌI VIỆC CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC ĐỂ GIẢM BỚT ĐAU THƯƠNG CHO HỌ." - Bác Hồ.

TÂM TÌNH:

NHỮNG VƯỚNG MẮC CẦN CHIA SẺ, BẠN CÓ THỂ VIẾT THƯ HOẶC GỬI CHO CHÚNG TÔI TIN, BÀI, TRANH, ẢNH,... MÀ BẠN TÂM ĐẮC. Địa chỉ E-mail: truongsinhhocds@ gmail.com
NẾU SỬ DỤNG TƯ LIỆU XIN BẠN VUI LÒNG GHI RÕ NGUỒN:
http://thotruongsinhhoc.blogspot.com

NHIỀU NGƯỜI ĐỂ Ý:

  • VÔ THƯỜNG
                                                                                              Hữu Ước Bình yên - Ảnh: Vũ Minh Quân. Con c...
  • Chuyện đã qua
      Nghĩ ngợi làm gì chuyện đã qua Sống vui, sống khỏe, chớ lo già. Một quên tuổi tác, hai quên bệnh Ba chớ hận thù, bốn chớ... la. ...
  • Học thiền
          Tháng ngày đến lớp học thiền  Cho thân thêm khỏe ưu phiền ra đi.       Tâm an chẳng nghĩ ngợi gì  Đời vui như tuổi xuân th...
  • Mong tất cả đều an bình
    Tâm tĩnh lặng . - Ảnh minh họa.         N guyên trước đây, trong một chuyến về thăm quê tại Đà Nẵng, tôi bị tai biến mạch máu não ph...
  • Tôi trị ung thư nhũ hoa như thế nào
              Nữ Giáo sư Jane Plant là một nhà khoa học nổi tiếng của Anh. Bà bị bệnh ung thư nhũ hoa từ năm 1987. Thông thường, một bệnh...
  • Trải lòng
    Duyên “Trường Sinh học” bén đường… Tu Lắm kẻ khen hay, người bảo ngu Bỏ lại sau lưng bao thứ thú? Quanh năm như thế khác chi… tù...
  • Vợ tôi dẫn đi "ngồi thiền"
               Tôi là người bá chứng, bá bệnh. Có nghĩa là trên đời này ai có bệnh gì là tôi có bệnh nấy. Đơn cử trong cơ thể tôi có nhiều bện...
  • Rời xa
    Đời người lắm nỗi nhục vinh   Tâm người còn có chút tình với nhau Bây giờ cho đến mai sau   Còn duyên, còn nợ, còn câu sum vầy ...
  • Thập mục ngưu đồ
    10 bức tranh chăn trâu Chúng tôi xin giới thiệu về “Mười bức tranh chăn trâu” hay “Thập mục ngưu đồ” để chúng ta cùng nhau tư duy, ...
  • Tùy duyên
          …Thì tôi đã nói ông  rồi Ốm đau đi viện... ông ngồi làm chi?       Bây giờ Đông y, Tây y Thuốc thang có thiếu thứ gì đâu ô...

NGƯỜI XÂY DỰNG:

  • Biên Tập Viên
  • Nhật Minh
  • Unknown

Ngẫm nghĩ:

... "Sức khỏe là vốn quý nhất của mọi con người và của toàn xã hội; là nhân tố quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, chúng ta phấn đấu để mọi người đều được quan tâm chăm sóc sức khỏe. Sự nghiệp chăm sóc sức khỏe là trách nhiệm của cộng đồng và của mọi người dân; là trách nhiệm ... " (Trích NQ TW4 Khóa VII)

Số người đã để ý trong tháng qua:

Người đồng môn đang theo dõi:

Thư viện CLB:

  • ►  2021 (1)
    • ►  tháng 3 (1)
  • ►  2020 (57)
    • ►  tháng 12 (4)
    • ►  tháng 11 (3)
    • ►  tháng 10 (3)
    • ►  tháng 9 (2)
    • ►  tháng 8 (3)
    • ►  tháng 7 (6)
    • ►  tháng 6 (4)
    • ►  tháng 5 (8)
    • ►  tháng 4 (7)
    • ►  tháng 3 (6)
    • ►  tháng 2 (5)
    • ►  tháng 1 (6)
  • ►  2019 (77)
    • ►  tháng 12 (7)
    • ►  tháng 11 (6)
    • ►  tháng 10 (16)
    • ►  tháng 9 (8)
    • ►  tháng 8 (6)
    • ►  tháng 7 (8)
    • ►  tháng 6 (6)
    • ►  tháng 5 (5)
    • ►  tháng 4 (7)
    • ►  tháng 3 (3)
    • ►  tháng 2 (4)
    • ►  tháng 1 (1)
  • ►  2018 (95)
    • ►  tháng 12 (2)
    • ►  tháng 11 (8)
    • ►  tháng 10 (16)
    • ►  tháng 9 (9)
    • ►  tháng 8 (8)
    • ►  tháng 7 (7)
    • ►  tháng 6 (8)
    • ►  tháng 5 (7)
    • ►  tháng 4 (8)
    • ►  tháng 3 (6)
    • ►  tháng 2 (7)
    • ►  tháng 1 (9)
  • ►  2017 (123)
    • ►  tháng 12 (8)
    • ►  tháng 11 (8)
    • ►  tháng 10 (23)
    • ►  tháng 9 (8)
    • ►  tháng 8 (9)
    • ►  tháng 7 (10)
    • ►  tháng 6 (9)
    • ►  tháng 5 (7)
    • ►  tháng 4 (7)
    • ►  tháng 3 (9)
    • ►  tháng 2 (11)
    • ►  tháng 1 (14)
  • ►  2016 (124)
    • ►  tháng 12 (10)
    • ►  tháng 11 (8)
    • ►  tháng 10 (15)
    • ►  tháng 9 (8)
    • ►  tháng 8 (10)
    • ►  tháng 7 (11)
    • ►  tháng 6 (8)
    • ►  tháng 5 (10)
    • ►  tháng 4 (10)
    • ►  tháng 3 (7)
    • ►  tháng 2 (17)
    • ►  tháng 1 (10)
  • ►  2015 (109)
    • ►  tháng 12 (9)
    • ►  tháng 11 (8)
    • ►  tháng 10 (15)
    • ►  tháng 9 (8)
    • ►  tháng 8 (14)
    • ►  tháng 7 (4)
    • ►  tháng 6 (6)
    • ►  tháng 5 (6)
    • ►  tháng 4 (6)
    • ►  tháng 3 (8)
    • ►  tháng 2 (16)
    • ►  tháng 1 (9)
  • ▼  2014 (117)
    • ▼  tháng 12 (18)
      • Xướng họa: Chúc Mừng Xuân
      • Chúc mừng Năm mới 2015
      • Cuộc đời thêm xuân
      • Chữa tật
      • Ngôi nhà Thiền
      • Đừng quên
      • Chào mừng Noel 2014
      • Trường Sinh học nơi đảo xa
      • Cuộc đời bình an
      • Kỷ niệm học viên
      • Tự hát
      • Sự đời
      • Người đến với Hy Mã Lạp Sơn
      • Ngồi thiền dưỡng sinh
      • Hơn cả thuốc Tiên
      • Rèn tim
      • Phương thuốc tuyệt vời
      • Học thiền
    • ►  tháng 11 (12)
    • ►  tháng 10 (12)
    • ►  tháng 9 (2)
    • ►  tháng 8 (7)
    • ►  tháng 7 (12)
    • ►  tháng 6 (11)
    • ►  tháng 5 (6)
    • ►  tháng 4 (7)
    • ►  tháng 3 (4)
    • ►  tháng 2 (11)
    • ►  tháng 1 (15)
  • ►  2013 (48)
    • ►  tháng 12 (15)
    • ►  tháng 11 (9)
    • ►  tháng 10 (10)
    • ►  tháng 9 (2)
    • ►  tháng 8 (2)
    • ►  tháng 7 (2)
    • ►  tháng 6 (2)
    • ►  tháng 5 (3)
    • ►  tháng 3 (2)
    • ►  tháng 1 (1)
  • ►  2012 (124)
    • ►  tháng 10 (2)
    • ►  tháng 5 (17)
    • ►  tháng 4 (19)
    • ►  tháng 3 (23)
    • ►  tháng 2 (29)
    • ►  tháng 1 (34)
  • ►  2011 (28)
    • ►  tháng 12 (28)
Trang thông tin của những người tự giác tu luyện Dưỡng sinh ứng dụng Trường Năng lượng Sinh học. Chủ đề Hình mờ. Hình ảnh chủ đề của RASimon. Được tạo bởi Blogger.