Chủ Nhật, 15 tháng 10, 2017

Kính dâng Sư Tổ


      Một trăm bảy mốt tuổi Trời
Ngày Hai Mươi Bốn tháng Mười khắc ghi
      Gần hai thế kỷ trôi đi
Môn sinh trân quý vốn tri thức Người
      “Trường Sinh học” sáng muôn nơi
Trao nhau nhân ái, nụ cười, niềm vui
      Kính dâng Sư Tổ đóa tươi
Cùng lời khẳng định cứu đời, độ nhân
      Sáng đời, đẹp đạo, thanh tâm
An nhiên tự tại, thấm dần nhớ lâu
      Luân xa không chỉ riêng đâu
Kết chung thành một phép màu hồi sinh
      Chung tay nhân ái, nghĩa tình
Vô tư chia sẻ hết mình vì nhau
      Kết tâm đồng mãi về sau
Gốc bền ngọn ắt giữ màu xanh tươi
      “Trường Sinh học” ấm muôn nơi
Rộng vòng tay đón chờ người sáng tâm.

Môn sinh LÊ KIM LAN (Việt Trì, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: