Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Thị Hương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Thị Hương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 17 tháng 10, 2017

Tháng yêu thương

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada


       Tập thiền tâm bệnh lùi xa
Ngồi thu năng lượng bao la khí trời
      Môn sinh ghi nhớ ơn Người
Tổ Sư khai sáng giúp đời huyền môn

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Gắng công tập luyện


Tôi coi sức khỏe hơn vàng
  Bệnh nhiều, tật lắm,... thuốc càng bó tay
Hai nghìn linh chín đến nay
  Đau lưng thoát vị,... bệnh bay lâu rồi.
Bùi ngùi xúc động người ơi!
  Ngồi thu năng lượng đất trời bao la...

Thứ Năm, 20 tháng 4, 2017

Về Xuân Mai


      Xuân Mai – Bạn đến đây rồi
Bắc Nam huynh đệ hỏi nơi tìm về
      Đồng lòng một dạ yên bề
Nhen lên ngọn lửa tình quê hỡi người
      Sáng trong ánh mắt, nụ cười
Tâm Thầy, Ý Tổ,... đẹp tươi lạ thường

Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

Tết Thầy


Tấm thân còn quý hơn vàng
   Tật nhiều, bệnh trọng, xếp càng... bó tay
Hai ngàn linh chín đến nay
   Lưng đau đĩa đệm đêm ngày liên miên
Đủ duyên theo học lớp thiền
   Bệnh lành, tật bớt, không phiền phức ai.