Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Duyên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Duyên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Ngẫm thấy...


Tiếc thay phận hẩm não phiền
  Giá mà biết sớm môn thiền dưỡng sinh
Đôi mươi biết luyện Trường Sinh
  Thì đâu nếm trải thân mình bệnh đau
Nhà đâu thiếu thốn... cháo rau
  Thời gian cũng sẵn,... lắc đầu... tiếc thay...

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2017

Nghĩ về ngày hội ra mắt Viện Dưỡng sinh


    Tĩnh tâm mường tượng ngày ra mắt
    Ngôi Viện Trường Sinh học(*) Việt Nam
    Cả nước, dòng người về hội tụ
    Đệ huynh khấp khởi dạ miên man.

    Những ước cùng mong với đợi chờ
    Dâng trào cảm xúc đọng trang thơ
    Mừng ngày hội lớn, ra đời Viện...
    Khao khát bấy lâu... thỏa ước mơ.