Hiển thị các bài đăng có nhãn nhớ ơn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhớ ơn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Nhớ ơn



      Rủ nhau tu tập ngồi thiền
Giữ thân bất động, tánh hiền thẳng ngay.
      Khuyên ai tinh tấn mỗi ngày
Tâm hồn tỉnh giác như mây giữa trời.
      Tâm trong, trí huệ sáng ngời
Tấm thân mạnh khỏe yêu đời tương lai.

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Lòng thành


Từ khi tôi biết ngồi thiền
   Tính hay nóng giận “biến” liền tới nay
Bệnh tình suy giảm mỗi ngày
   Đau lưng, mỏi gối, dạ dày,… tiêu tan
Nóng ho, mất ngủ,… đầu hàng
   Dưỡng sinh “phương thuốc” an toàn cho ta