Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Tiến Triển. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ Tiến Triển. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Thắm nụ cười

 Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada (24/10/1846 –24/10/2020)

 

          Hai bốn tháng Mười kết nụ tươi

          Thành tâm tưởng niệm kính dâng Người.

          Anh minh Đức Tổ ngời thiên cõi

          Linh diệu Trường Sinh rạng đất trời.

          Thuở trước mầm ươm lành cứu thế

          Thời nay trái trổ ngọt cho đời.

          Hành trình khổ luyện tìm chân lý

          Xóa nỗi buồn đau... thắm nụ cười...

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

Anh minh Đức Tổ


Từ bỏ lợi danh... để đến nơi
Hang sâu, động thẳm quyết không rời.
Nguyền tâm chứng quả thiền phò thế
Thề dạ tìm phương pháp giúp đời…
Vi diệu “Trường Sinh” luôn sáng tỏ
Nhiệm mầu thiên khí mãi trong ngời.

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

Ươm mầm bác ái



      “Trường Sinh học” mãi thắm tươi
Thiền thu năng lượng giúp đời bình yên.
      Nên duyên đến được cõi tiên
Môn sinh mãi nhớ đức hiền chú Mai.

Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2020

Thiền luyện


Người đời khen ngợi đức trung thành
Đi thẳng về ngay tránh huyễn danh.
Tật xấu ân quên... cần bỏ gấp
Tánh hiền nghĩa nhớ... phải làm nhanh.
Tâm hư tính toán dê thành cẩu
Dạ loạn dối lừa đất trộn sành.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2020

Trường tôi



      Luyện thiền năng lượng Trường Sinh
Trường tôi tọa lạc Tánh Linh huyện nhà.
      Xóm Ba, thôn Sáu đó nha
Xã là Măng Tố... chúng ta luyện thiền.

Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020

Luyện Thiền...


Thiền luyện bệnh tan ước nguyện trông
Tăng cường sức khỏe gắng công trồng.
Điều hay nhủ dạ am tường hiểu
Chuyện tốt khuyên lòng sâu sắc thông.
Tích thiện ân tình gieo khắp chốn
Trừ tà bạc nghĩa nhốt trong lồng.

Thứ Năm, 24 tháng 10, 2019

Kính niệm ân



Hai Bốn tháng Mười kính niệm ân
Anh minh Đức Tổ sáng trong ngần.
Môn sinh sum họp mừng sinh nhật
Huynh đệ kết đoàn chúc nghĩa nhân.
Năng lượng cho đời tan nỗi khổ
Trường sinh giúp bạn hết đau thân.

Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Nguyện lòng tinh tấn



Trường Sinh triết lý mãi minh anh
Đức Tổ tìm ra... sáng thiện lành.
Giúp bạn am tường đời ngắn ngủi
Cho mình nhận biết kiếp mong manh.
Thiền vui trong sáng ngời tâm thể
Sống khỏe bình yên thấm ngọn ngành.

Thứ Tư, 16 tháng 10, 2019

Hoa thắm dâng Người



Hai bốn tháng mười kết nụ tươi
Những cành hoa thắm kính dâng Người.
Kính mừng sinh nhật vang muôn nẻo
Thầm niệm tri ân vọng khắp nơi.
Tình nghĩa Ơn Thầy cao tựa núi
Công lao Đức Tổ lớn như trời.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Cứu độ chúng sinh


Mười tám năm trời hang động sâu
Khổ công nhọc luyện quyết tâm đầu.
Tìm ra năng lượng trường sinh học
Chứng quả khí thiên thuốc nhiệm mầu.
Giúp ích thế gian không vụ lợi
Tiêu trừ bệnh tật chẳng câu mâu.

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

Luyện tập Trường Sinh



Đúng, đủ, đạt, chăm... giữ vững ngồi
Đó là tiêu chí: Bạn và Tôi.
Một ngày ba cữ yên là được
Mỗi lượt hai giờ mãn mới thôi.
Cứ mãi hiền lành trong tựa tuyết
Xin đừng xảo trá bạc như vôi.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

Chia sẻ tình thương

Chúc mừng lễ ra mắt Chi nhánh Dưỡng sinh tỉnh Lâm Đồng.



Lâm Đồng, Đà Lạt xứ nên thơ
Ra mắt Trường Sinh rợp bóng cờ.
Viện Trưởng bay vào mừng trọng lễ
Thầy Mai đến dự thỏa mong chờ.

Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2019

Vi diệu Trường Sinh



Trường Sinh vi diệu đến không ngờ!
Chuyện kể... bao người toại ước mơ.
Mấy tháng tập đều... tăng sức lực
Một năm luyện tốt... giảm u xơ.
Bệnh lui người khỏe chàng mong đợi...
Dạ sáng tâm an chị cũng nhờ...

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Tựa như Tiên



Ăn chay nghĩa cử đẹp vô biên!
Khởi động tình thương thật dịu hiền.
Đạo dạy sát sinh gây ác nghiệp
Đời răn xảo trá gặt oan khiên.
Bình sinh tuân thủ điều nên tránh
Lúc sống phục tùng việc phải kiêng.

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

Nhân ái Trường Sinh



Mở lòng nhân ái thắm đầy vơi
Đem lại niềm vui với cuộc đời.
Rủ bạn cùng đi tìm thiện chốn
Khuyên ta sẽ đến được hiền nơi.
Noi gương người tốt vun tình đẹp.
Học hỏi điều hay đắp nghĩa tươi.

Thứ Bảy, 18 tháng 5, 2019

Kính mừng Phật Tổ đản sanh


      Kính mừng Phật Tổ đản sanh
Soi đường chỉ lối ngọn ngành đường tu.
      Trần gian dục vọng thâm u
Tranh giành danh lợi... hận thù tham lam.
      Ngang tàng mà vẫn cứ làm
Chạy theo vật chất dính chàm vào tay.
      Bao nhiêu tội lỗi hằng ngày
Lời ăn, tiếng nói... chẳng hay tí nào.
      Vì theo bản ngã tội vào
Cao lên thành núi tự đào chôn ta.
      Từ ngày Phật Tổ sanh ra
Cứu nhân, độ thế tránh xa dục trần.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Tâm thư giúp đời



      Diễn đàn sinh học tuyệt hay!
Cho nhau cơ hội tỏ bày kết duyên.
      Môn sinh ta được chung thuyền
Bên nhau ước nguyện luyện thiền dưỡng sinh.
      Trường Sinh phương pháp diệu linh
Đưa ta đến được bình minh nhờ thiền.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

An vui Trường Sinh

“Đã mang lấy nghiệp vào than
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa”
(Nguyễn Du)


      Chỉ nên trách ở lòng ta
Ngày qua tháng lại bôn ba với đời.
      Chưa đi chưa đến được nơi
Trường Sinh tu học để đời thăng hoa.
      Lòng ta tự tại hiền hòa
Tâm trong trí sáng nở hoa bốn mùa.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2019

Chúc mừng huynh đệ


      Tân niên Kỷ Hợi đã về
Chúc mừng huynh đệ say mê tập thiền.
      Hôm nay trăm chốn vạn miền
Môn “Trường Sinh học” thắm duyên mọi nhà.
      Cùng nhau tự giúp cho ta
Khi đau, lúc bệnh... thiền là khỏe ngay.
      Xuân về vạn vật đổi thay
Trăm hoa đua nở tỏ bày tình xuân.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Tri ân!


      Môn sinh khắp chốn về đây
Mồng Ba Kỷ Hợi kính Thầy tri ân!
      Hướng lên Đức Tổ sáng ngần
Chúng con khấn niệm bâng khuâng nhớ Người.
      Tâm nghe nghĩa nặng vợi vời!
Sư Thầy đã giúp sáng đời trần gian.