Hiển thị các bài đăng có nhãn luyện thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn luyện thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 27 tháng 5, 2020
Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017
Tập thiền
Muốn tâm an ráng tập thiền
Mới ngồi mươi phút, đừng phiền tê chân
Tập đều, tập mãi,...
chuyên cần
Tâm hồn thoải mái, tấm thân nhẹ nhàng
Càng lâu càng thấy tâm an
Giữ đều hơi thở nhịp nhàng buông trôi
Sáng chiều trưa tối tập ngồi
Tinh thần minh mẫn, thấy đời vui hơn
Lui dần phiền não giận hờn
Bớt dần bệnh tật, giảm cơn đau dày
Từ khóa:
Kim Vân,
luyện thiền,
ô trược,
tập thiền
Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016
Nhịp sống lại bắt đầu
Từ khóa:
cầu mong,
khơi dậy,
luyện thiền,
Nhịp sống lại bắt đầu,
thời gian,
Trần Thị Trinh
Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015
Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015
Quên mình
Trường
Sinh môn học luyện thiền
Luyện thiền khinh ác trọng hiền khác nhau
Khác
nhau từ chỗ ốm đau
Ốm đau thiền tập giúp nhau khỏe người
Khỏe
người rèn luyện giúp đời
Giúp đời tâm trí ngời ngời sáng trong
Từ khóa:
dưỡng sinh,
giúp nhau,
huynh đệ,
khỏe người,
luyện thiền,
ốm đau,
sáng trong
Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014
Tôi học ngồi thiền
Đã mười mấy năm, suy
tĩnh mạch chân
Đi lại khó khăn, thường
xuyên đi tất,
Còn thêm bệnh tật, rối
loạn tiền đình
Hay bất thình lình,
lăn quay ra đất,
Rồi hay bị ngất, do
thiếu máu tim.
Thuốc uống triền miên,
chẳng bệnh nào hết,
Thay đổi tính nết, cáu
gắt không đâu
Buồn chán âu sầu, thân
hình tiều tụy.
Niềm tin ý chí, gần
như buông xuôi
Chỉ biết cầu trời, cho
hết bệnh tật,…
Thế rồi sự thật, chẳng
phải phép Tiên
Tôi đi học Thiền, khỏi
hết mọi bệnh (!).
Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)






