Hiển thị các bài đăng có nhãn xướng họa. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn xướng họa. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Xướng họa: HỌC THIỀN DƯỠNG SINH



Bài xướng:
Mạnh cường

Có bệnh xin đừng vái tứ phương
Bảo nhau đến sớm tại thiền đường.
Nhờ người giảng huấn truyền năng lượng
Hỏi hướng dẫn viên chỉ phép thương.
Khai mở luân xa thâu khí vượng
Đả thông kinh mạch xả buồn vương.

Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Chùm xướng họa: ĐỨC TRƯỜNG SINH



Bài xướng:
Đức Trường Sinh

Đây pháp “Trường Sinh” của chúng ta
Muôn phương như thế một ngôi nhà.
Đồng môn tình nghĩa luôn thân thiết
Huynh đệ giao lưu mãi đậm đà.
Bỏ tánh ác tâm, tà đoạn tuyệt
Xây tình thiện ngã, tốt lan xa.

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Xướng họa: CHẲNG NGẠI


Bài xướng:
Chẳng ngại

Đến với Trường Sinh chẳng ngại xa
Học viên, Giảng huấn cũng như là...
Chị em, muội tỷ,... tình chung dạ
Cô chú, đệ huynh,... nghĩa một nhà.
Thắm nghĩa bảo nhau cùng tập khá
Nặng tình khuyên nhủ giữ luân xa
Nhớ ơn Sư Tổ mình chăm nhá!
Tâm tịnh, thân an, ngộ... tuổi già.

Thứ Năm, 19 tháng 10, 2017

Xướng họa: NHỚ CÔNG ƠN NGƯỜI

Kỷ niệm Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada.


Bài xướng:
Công ơn Người

     Đầu Đông cái lạnh đã dần lan
     Hai Bốn tháng Mười, Ngài hạ san
     Y pháp tìm trao, lưu cõi thế
     Ái nhân gieo nghĩa, chốn trần gian.
     Bồng lai quy ẩn... mãn viên nguyện
     Nghiệp chướng thói đời... biệt diệt căn
     Kính Tổ ân đầy lòng vọng hướng
     Vạn ngàn cành tỏa ngát hương lan.

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Xướng họa: NHỚ ƠN THẦY TỔ

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada.


Bài xướng:
Công Thầy

Hồn sen tỏa rạng ánh trăng ngần
Đức phủ công Thầy vọng tiếng ngân
Não khổ tâm bồi gieo hạt phúc
Thân rèn trí dưỡng cấy mầm nhân.
Trăm năm nghĩa đẹp còn lưu chữ
Vạn kiếp tình thâm mãi khắc vần
Kỷ niệm ngày sinh con chấp bút
Muôn lời cảm tạ vượt phù vân.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Xướng họa: THU & THIỀN


Bài xướng:
Thu
(Thủ nhất thanh)

Thu về hiu hắt gió heo may
Thu dỗi hờn ai lá trút đầy
Thu khiến người đi ôm nỗi nhớ
Thu làm kẻ ở trải sầu cay.
Thu thường ảo não hằng ao ước
Thu vẫn diết da muốn tỏ bày
Thu đã nhuốm màu thay áo mới
Thu đầy quyến rũ tự xưa nay.

Thứ Hai, 4 tháng 9, 2017

Xướng họa: CÙNG CHUNG NHỊP


Bài xướng:
Khởi nhịp ngay!

Trường Sinh năng lượng tỏa đêm ngày
Luyện tập mình ơi! Khởi nhịp ngay!
Động lực từ bi... khuyên dạ nhớ
Điều răn hỉ xả... nhắc tâm hay.
Hướng theo Sư Tổ xây lành nghiệp
Giữ đúng pháp môn diệt lụy say
Thanh thản tâm hồn vui hạnh phúc
Oan khiên, bệnh tật... sẽ tan bay.

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Xướng họa: PHÉP NHIỆM MÀU


Bài xướng:
Phép nhiệm màu

Con người ước muốn cái “thùng không”
Tĩnh tại, ung dung, bớt chạnh lòng 
Đừng vội cau mày khi vất vả
Chớ ham phổng mũi lúc thành công. 
Nhủ lòng... kèn cựa, mình thêm khổ
Nhắc bụng... xả buông, trí sáng trong
Bệnh tại tâm, nào ai biết chớ?
Tọa thiền thư thái, chẳng bao đồng.

Thứ Ba, 11 tháng 7, 2017

Xướng họa: ĐẾN LỚP VÙNG XA


Bài xướng:
Đến lớp vùng xa
Tặng lớp Trường Sinh học Triệu Sơn.

Về với Triệu Sơn mùa cát bay
Trường Sinh khai lớp có ai hay
Đem thiền cứu giúp bao thân bệnh
Lấy nghĩa cưu mang những tật bày.
Nắng gội mê mờ, xua lạnh giá
Mây vun trí huệ, xóa sương dày

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Xướng họa: NHỜ THIỀN


Bài xướng:
Bệnh thời chạy xa!

Hôm nay tái khám vừa về
  Khối U vòm họng nó “chê” mình rồi
Người này “rắn” lắm, không chơi!
  Thiền Trường Sinh học, bệnh thời chạy xa!

Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Xướng họa: VỀ LAO BẢO


Bài xướng:
Thiền đến vùng cao
Tặng lớp Trường Sinh học Lao Bảo, Quảng Trị.

Hướng Hóa quê mình biên giới xa
Mây lồng trong núi, xiết tình nhà
La La ngược nước gom bao tộc
Rào Quán đợi đoàn góp vạn hoa
Lao Bảo đón mừng khai lớp mới
Triệu Phong gởi tặng khúc hoan ca

Chủ Nhật, 18 tháng 6, 2017

Xướng họa: MỪNG ĐỒNG MÔN QUẢNG BÌNH


Bài xướng:
Đến Quảng Bình

Bữa nay “ra mắt” nhánh Trường Sinh
Đồng Hới quê miềng xứ Quảng Bình
Nhờ Viện... sáng soi lòng quảng đại
Cho Dân... mắt thấy đức anh minh.
Bệnh nghèo được chỗ mà rèn sức
Tật mọn có nơi để luyện mình

Thứ Ba, 21 tháng 3, 2017

Xướng họa: DUYÊN TRƯỜNG SINH HỌC


Bài xướng:
Đủ duyên

Đủ duyên mới gặp Trường Sinh
   “Không Danh, không Lợi, không Tình” nhớ ghi
Làm người bác ái, từ bi
   Yêu thương, đoàn kết những khi... mới là!
Thực tâm, khiêm tốn, thật thà
   Thương người như thể thương ta thiệt tình

Thứ Ba, 7 tháng 2, 2017

Xướng họa: THÍCH TẬP THIỀN


Bài xướng:
Thích tập thiền

Tĩnh tại thành tâm tới tập thiền
Tấm thân tươi trẻ tựa thần tiên
Tiếng tơ thổn thức,... thời tiêu tán...
Tình trúc thì thào,... tổ tốn tiền...
Thư thái tự tin thêm tuổi thọ
Thật thà tu tỉnh thực trường thiên
Thiết tha thỉnh thoảng ta từ thiện
Trăng tỏ thảnh thơi tớ tọa thiền.

Môn sinh PHẠM NGỌC HÙNG (Hải Phương, Hải Hậu, Nam Định)

Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2017

Xướng họa: THIỀN TẬP LÀM THƠ


Bài xướng:
Làm thơ...

Lâu rồi mình cũng thử làm thơ...
Nhưng đã bao năm cứ thẫn thờ
Hợp vận đôi khi... mười mấy tập
Đủ duyên có thể... vài trăm tờ.
Dở, hay... chưa biết ra sao nữa
Cốt cứ nên câu,... khối kẻ ngờ
Cuộc sống... hãy khoan... xem lại đã
Ngồi thiền... đương thiếu cái... thì giờ.

Môn sinh NGUYỄN XUÂN THAI (Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ)

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Xướng họa: ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU


Bài xướng:
Đón Xuân

Trường Sinh rạng rỡ bước ta đi
Nặng nợ nghiệp duyên có sá gì
Dẫu lắm khó khăn nhiều hệ lụy
Biết rằng chướng ngại bởi sân si
Vững tâm tu luyện đâu sao lãng
Bền chí trui rèn chẳng sợ chi

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Xướng họa: TẬT BỆNH


Bài xướng:
Chẳng chừa ai

    Thời nay bệnh hiểm chẳng chừa ai
    Hại cả người già lẫn trẻ trai
    Hỏi đất gần ngay, không chớp mắt
    Kêu trời xa tít, chửa thông tai.
    Ngàn năm hậu thế còn đau mãi
    Vạn kiếp sinh sau cứ khổ hoài
    Nghiệp quả, nhân tình,... sao lạ vậy?

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Xướng họa: VUI GIÀ


Bài xướng:
Thọ!

Gặp bạn vong niên thật quý à...!
Hàn huyên trà Thái lấy đem pha
Ngủ ngon đẫy giấc an vui lắm
Làm lụng hăng say quá sướng là...
Đón gió xuân sang tươi cánh bướm
Đưa tình đông mãn đượm cành hoa
Sáu mươi chửa vội ghi bia: “Thọ!”
Còn luyện Trường Sinh mãi chẳng già.

HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Thứ Năm, 8 tháng 12, 2016

Xướng họa: TÂM SỰ

Bài xướng:
Nói với bạn thiền

Mấy năm theo học lớp Trường Sinh
Sáng tỏ lương tâm, tự thúc mình
Mơ ước tìm kim vàng đáy biển
Khát khao kiếm bạc vụn sân đình.
Nửa đời chưa thấm: Khẩu – Thân – Ý
Trọn kiếp còn vương: Danh – Lợi – Tình
Nhắc bạn, dặn lòng luôn sám hối
Bớt tham, sân, hận,... chớ thanh minh.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)



Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Xướng họa: CẢM TÁC THIỀN

Môn sinh VU DUNG JNS

Bài xướng:
Cảm tác Thiền

Duyên tu năng tới cửa Thiền
   Nghĩa nhân hiếu thảo giữ nguyên trong lòng
Trước sau có một ước mong
   Trường Sinh thiền tập cho lòng thảnh thơi.
Luyện Tâm an lạc người ơi!
   Nguyện làm việc thiện cứu người, giúp ta
Chăm rèn bệnh tật sẽ qua
   Phúc lành kết trái đơm hoa chốn Thiền.