Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Vượng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Thị Vượng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Xướng họa: NHỜ THIỀN


Bài xướng:
Bệnh thời chạy xa!

Hôm nay tái khám vừa về
  Khối U vòm họng nó “chê” mình rồi
Người này “rắn” lắm, không chơi!
  Thiền Trường Sinh học, bệnh thời chạy xa!

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Xướng họa: YÊU THIỀN


            Bài xướng:
Không quên

      Ngày nào bà cũng cùng ông
Chăm lo công việc mà không quên thiền
      Nghiệm thay, năng lượng tự nhiên
Khơi thông kinh mạch, bệnh liền thoái lui
      Bao năm chung sống ngọt bùi
Có Trường Sinh học, nay vui hơn nhiều

Thứ Hai, 24 tháng 4, 2017

Thoáng suy tư


      Thân đau tìm thuốc giải liền
Bệnh thời đi viện, thiếu tiền phải vay
      Thức ăn vật dụng đủ đầy
Lại còn tẩm bộ rượu Tây, thuốc Tàu,...
      Tưởng như có được phép màu
Tung hoành thả sức chiều sâu cuộc đời...

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2016

Dâng trào niềm vui



Quá trình thiền tập Trường Sinh
   Nhiều khi bệnh cũ trong mình lộ ra
Oái oăm, bỡn cợt, lân la,…    
   Khi thăng, lúc giáng, ranh ma lắm trò,…
Xin đừng thấy vậy mà lo
   Cứ chuyên chú luyện, bệnh co lại dần

Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

Nhà nhà êm ấm



Khắp nơi trên đất nước mình
   Có Câu lạc bộ Trường Sinh ra đời
Từ nay thêm một sân chơi
   Trẻ già chia sẻ “bầu trời” dưỡng sinh
Rèn tâm phúc thiện, anh minh
   Sống vui, sống khỏe, trọn tình yêu thương

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2015

Chúc mừng

Chúc Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày càng phát triển.


Chúc mừng Bà Rịa – Vũng Tàu
  Thành viên tích cực – Tốp đầu Trường Sinh
“Sen thơm” dâng Tổ nghĩa tình
  Nối vòng tay lớn an bình thân tâm

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Bài thuốc Trường Sinh

Giờ phụ bệnh tại CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Kon Tum

Nhiều Câu lạc bộ Trường Sinh
  Triển khai, “ra mắt” quang minh rõ ràng
Y năng lượng” khắc sang trang
  Xóa tan nghi ngại, ràng đúng, sai?
Ngày ngày đón ánh ban mai
  Với thiền, năng lượng là bài thuốc tiên

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Chúc mừng năm mới


Rộn ràng khai bút đón xuân
  Chúc mừng năm mới bội phần thành công
“Sen thơm…” rực rỡ cánh hồng
  Tri ân Thầy Tổ mở lòng từ bi.
Trường Sinh – môn học diệu kỳ
  Trao truyền tiếp nối bước đi vững vàng.

Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Thiền



Thiền là phương thuốc đa năng
Như cơm, như nước, như trăng đêm rằm,...
Thiền xua tan góc tối tăm:
Kiêu căng, ích kỷ, hờn căm, dối lòng,...
Tọa thiền tâm hướng vào trong
Hiểu mình, biết mở rộng lòng thương yêu.