Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn Nhuệ Cương. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hàn Nhuệ Cương. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Xướng họa: CÕI TẠM



Bài xướng:
Cõi tạm

Cõi tạm ta – mình sống thảnh thơi
Buồn vui sướng khổ trách chi trời.
Công danh – mây đỏ bay rồi biến
Tiền bạc – phấn hồng đến lại rơi.
Tình nghĩa, hiếu ân khuyên hãy trả
Oán thù, giận dỗi nhớ cho trôi.

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2020

Quay về...


Quay về bến cũ hỏi bờ sông
Tịch tĩnh con tim rực ráng hồng.
Đời vốn vô thường nương bão gió
Sắc không, không sắc, sắc không không...!

Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Trẻ lại



Nhờ thiền lắm cụ chín mười mươi
Tâm tịnh, thân an, trí tặng đời.
Ngắm hạc quờ tay còn tiến bước
Vịnh đa quắc mắt mãi tươi cười.
Chút danh lợi... chẳng màng to nhỏ
Chuyện bạc tiền... không tỏ cạn vơi.

Thứ Tư, 11 tháng 9, 2019

Ngày khai giảng ở bệnh viện…

Lớp học là phòng bệnh, học sinh là những bệnh nhi ung thư. Lễ khai giảng vừa được tổ chức tại sân bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh vào sáng 09-9-2019.



Bài xướng:
Khai giảng ở Viện K

Lớp học Viện K khai giảng này
Học trò trọi tóc hẳn vui đây!
Tác nhân quái ác gieo tràn lệ
Căn bệnh hiểm nghèo ước đủ thầy.
Đau đớn tình ai thầm những buổi
Xót xa lòng trẻ suốt bao ngày!

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2019

Chuyển Tâm



Sen chiều hương thoảng ngạt ngào bay
Tu Đức rèn Tâm... khỏe tháng ngày.
Biết... đoạn vô thường, xua chát mặn
Khinh... dừng ngã mạn, biết nồng cay.
Thân bình vô thức thường chăm chỉ
Dạ tĩnh an thân tập đủ đầy.

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Phật trong Tâm



Phật ở trong Tâm

Ai người cũng muốn được bình yên
Chẳng nhẽ đều vô chốn cửa thiền.
Mõ giục rằng đâu lời Phật thánh
Kinh cầu há phải phép thần tiên.
Đừng nên tránh mặt vì ngang trái
Hãy chớ quay lưng bởi muộn phiền.

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Vô thường


Dâng mùa Phật Đản vạn đài sen
Đời dẫu vô thường vững bước lên.
Tịch tĩnh rèn tâm, tâm mãi rạng
Tọa thiền tu đức, đức lâu bền.
Một đời buông xả mờ đôi bận
Trọn kiếp thanh nhàn tỏ những phen.

Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2019

Xướng họa: KHÔNG...



Bài xướng:
Tình Không

Mãn kiếp mình về với cõi Không
Còn đâu má thắm với môi hồng.
Mệnh này sướng khổ còn xao động
Thân đó bệnh đau hết ấm nồng.
Thanh thản bạn ơi!... Buông – hãy sống
Yên bình người hỡi!... Chấp – đừng mong.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Xướng họa: CÔNG ÂN ĐỨC TỔ SƯ

Kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 172 Đức Tổ sư Đasira Narada.



Bài xướng:
Ân dày


Kỷ niệm ngày sinh Đức Tổ sư
Mà con chấp bút lại ngồi thừ...
Ơn thầy tả mãi lời còn thiếu
Nghĩa bạn đan hoài ý chẳng dư.
Sảng khoái tinh thần vơi nhức mỏi
Bình an sức khỏe bớt đau nhừ.

Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: TỰ BẠCH



Bài xướng:
Tự bạch

Dẫu chẳng trầm tu chốn cảnh thiền
Càng không ở ẩn vọng non tiên.
Thường hay góp chuyện trao bằng hữu
Vẫn gắng làm thơ gửi bạn hiền.
Giúp cháu chăm ngoan gìn lối phận
Thay bà bớt việc giữ đường duyên.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN




Bài xướng:
Học thiền

Giảng huấn chân tình với học viên
Bên nhau cố gắng để ngồi thiền.
Thân hình thả lỏng tâm rèn vững
Trí não buông hờ dạ giữ yên.
Nóng giận bao nhiêu trừ bỏ mãi
Buồn đau hết thảy tống đi liền.

Thứ Tư, 7 tháng 2, 2018

Táo về trời



Táo “Trường Sinh Học” sớm về trời
Trình báo năm Gà... tấu tận nơi...
Già trẻ bệnh đau lo rèn tập
Đệ huynh chướng nghiệp giải vui đời.
Nào hay chướng nghiệp, tham,... thầm bớt
Hết sợ bệnh đau, khổ,... cũng vơi.

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Rét thời mặc rét!



Gió bắc tràn xuôi lạnh thế này
Tọa thiền chắc hẳn cóng bàn tay.
Luyện chăm, rèn đủ quên môi tái
Ngồi đúng, tập đều được má hây.
Tâm tĩnh bình yên ngày hạnh ngộ
Thân an hỷ lạc buổi sum vầy.
Cứ “im như tượng” nhàn như thế...
“Rét thời mặc rét” tỉnh mộng say!

Thứ Năm, 21 tháng 12, 2017

Xướng họa: CHẲNG NGẠI


Bài xướng:
Chẳng ngại

Đến với Trường Sinh chẳng ngại xa
Học viên, Giảng huấn cũng như là...
Chị em, muội tỷ,... tình chung dạ
Cô chú, đệ huynh,... nghĩa một nhà.
Thắm nghĩa bảo nhau cùng tập khá
Nặng tình khuyên nhủ giữ luân xa
Nhớ ơn Sư Tổ mình chăm nhá!
Tâm tịnh, thân an, ngộ... tuổi già.

Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017

Xướng họa: KHỎE MÃI


Bài xướng:
Mãi chưa già

Dưỡng sinh rèn luyện mãi chưa già 
Thân thể điều hòa khỏe mạnh ra
Sức lực dồi dào vui đáo để
Nụ cười khoan khoái đẹp kiêu sa.
Kiên trì tập đúng thân bền vững
Nhẫn nại thành công dáng mượt mà.
Thoải mái tinh thần tâm sáng suốt
An khang hạnh phúc đến toàn gia.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Xướng họa: THU & THIỀN


Bài xướng:
Thu
(Thủ nhất thanh)

Thu về hiu hắt gió heo may
Thu dỗi hờn ai lá trút đầy
Thu khiến người đi ôm nỗi nhớ
Thu làm kẻ ở trải sầu cay.
Thu thường ảo não hằng ao ước
Thu vẫn diết da muốn tỏ bày
Thu đã nhuốm màu thay áo mới
Thu đầy quyến rũ tự xưa nay.

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Xướng họa: PHÉP NHIỆM MÀU


Bài xướng:
Phép nhiệm màu

Con người ước muốn cái “thùng không”
Tĩnh tại, ung dung, bớt chạnh lòng 
Đừng vội cau mày khi vất vả
Chớ ham phổng mũi lúc thành công. 
Nhủ lòng... kèn cựa, mình thêm khổ
Nhắc bụng... xả buông, trí sáng trong
Bệnh tại tâm, nào ai biết chớ?
Tọa thiền thư thái, chẳng bao đồng.

Thứ Hai, 7 tháng 8, 2017

Xướng họa: MỪNG LỆ THỦY

Mừng ngày ra mắt CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Lệ Thủy.


              Bài xướng:
Mừng ngày ra mắt

Mừng chúc đồng môn đất Lệ Thủy
Đưa Thiền ra mắt mùa khai nhụy
Biển dài sóng vỗ,... được bình an
Xóm vắng chiều buông,... chống đột quỵ
Lối trước anh qua, em ráng theo
Đường sau cô khởi, chú không hủy
Trẻ già trai gái góp chung tay
Dứt bệnh tâm an... bớt khổ lụy.

Chủ Nhật, 6 tháng 8, 2017

Xướng họa: AI VỀ LỆ THỦY HỌC THIỀN


Bài xướng:
Vĩnh Thủy với thiền
                       
Thấp thoáng vườn đồi ẩn giữa truông
Đây rồi Vĩnh Thủy, điểm khai trường
Đầu thôn trao ý, bà con luận
Cuối lớp rèn tâm, huynh đệ thương
Trải rộng lòng bi, khai huyệt đạo
Thầm trao duyên hạnh, giữ luân thường
Giúp thân đuổi bệnh, thu năng lượng
Ân Tổ chan hòa, tựa ánh dương.

Thứ Bảy, 24 tháng 6, 2017

Xướng họa: NHỜ THIỀN


Bài xướng:
Bệnh thời chạy xa!

Hôm nay tái khám vừa về
  Khối U vòm họng nó “chê” mình rồi
Người này “rắn” lắm, không chơi!
  Thiền Trường Sinh học, bệnh thời chạy xa!