Hiển thị các bài đăng có nhãn tập thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tập thiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

Tập thiền

 

Tập thiền Tâm Ý chạnh mênh mông

Huệ tỏa thân nhàn chẳng ngóng trông.

Đi, đứng, nằm, ngồi... vui tĩnh tọa

Đúng, đều, đủ, đạt... bước thong dong.

Vô minh khai sáng lòng nơi Phật

Chân lý ngộ quang Phật tại lòng.

Tỉnh thức tiêu dao đừng tự mãn

Đâu cần dõi hướng cảnh Tây Đông.

Chủ Nhật, 31 tháng 5, 2020

Tập thiền



Rảnh rỗi tập thiền thật thảnh thơi
Tâm không vướng bận chỉ lo ngồi.
Mỗi ngày bốn cữ như thường lệ
Hưởng phút an nhàn kiểm chữ Tôi.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2020

Tập thiền



Sáng sáng tập thiền đến hửng đông
Tinh thần sảng khoái nhẹ chân không.
Luân xa quay tít hòa tâm tịnh
Năng lượng thu đều khởi mạch thông.
Đời mải sân si còn nặng nghiệp
Mình buông chấp ngã được vơi lòng.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thức tỉnh



Cơ thể con người tuyệt biết bao
Dưỡng sinh năng luyện sức dồi dào.
Tinh thần ý chí càng tươi tỉnh
Trí tuệ tâm can mãi đẹp sao.
Nguồn gốc xa xưa đều hiểu thấu
Bản lai diện mục sẽ dâng trào.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018

Cội lành


Một điểm hóa sinh vạn cội cành
Nhân tròn duyên đủ trái tươi xanh.
Tịnh thiền tích phúc nguyên linh vững
Diệt dục trừ sân gốc đạo thành.
Năm vị nếm hoài quên bản thiện
Sáu đường đi mãi mất tâm thanh.

Thứ Hai, 6 tháng 8, 2018

Thiền


      Học thiền cũng dễ chịu thôi
Một ngày ba cữ hãy ngồi đủ cho.
      Tập thiền dẫu đói hay no
Tịnh tâm... dứt bỏ âu lo, buồn phiền.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Tùy duyên


      …Thì tôi đã nói ông  rồi
Ốm đau đi viện... ông ngồi làm chi?
      Bây giờ Đông y, Tây y
Thuốc thang có thiếu thứ gì đâu ông
      Ngồi thiền chỉ tổ mất công
Nhọc lòng mệt xác mà không được gì…!!!

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Xướng họa: NHÀN HƯU


Bài xướng:
Nhàn hưu

Già đau vào viện thật lo phiền
Tiêm chích đêm ngày chẳng được yên.
Đăng ký tham gia rèn sức – học
Tự thân tập luyện dưỡng sinh – thiền.
Ngồi thu năng lượng chăm đều đạt
Thiên khí thâu vào đúng tự nhiên.
Sức khỏe, tinh thần ngày khởi sắc
Nhàn hưu, xướng họa bạn thơ hiền.

Môn sinh TRẦN THỊ ĐIỂM (Cẩm Khê, Phú Thọ)

Thứ Sáu, 19 tháng 1, 2018

Không gì bằng


      Mình không là kẻ cô đơn
Gái trai ba mặt cháu con cũng đầy
      Cớ sao trong dạ lây ngây
Phải chăng đau bệnh tìm thầy mà lo
      Nhức đau xương khớp, chuyển ho
Thầy lang, bệnh viện,... lần mò Đông Y
      Khám hoài chẳng biết bệnh gì
Tìm nhà thầy cúng, đường đi ngoằn ngoèo

Chủ Nhật, 17 tháng 12, 2017

Tập thiền


      Ngồi yên, thở nhẹ, thậm thâm
Giữ thân bất động, tĩnh tâm hoàn toàn
      Đường đời xuống bể, lên ngàn
Khổ đau, hạnh phúc ngập tràn... tạm quên!
      Giữ cho Nhâm – Đốc nối liền
Khóa chân chọn thế “hoa sen” hiền hòa

Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

Hương cỏ mật


Ngồi tĩnh lặng tập thiền buổi chiều nay
Thoảng đâu đây mùi thơm hoa cỏ dại
Ngọt ngào quá vườn nhà ai đưa lại
Thơm nồng nàn thoang thoảng heo may.

Gió lao xao thấp thoáng dưới hàng cây
Người cắt cỏ... đúng rồi người cắt cỏ 
Dưới nắng thu, cỏ tỏa hương trong gió
Cây lá héo nhàu, cỏ mật lại càng thơm.

Chủ Nhật, 8 tháng 10, 2017

Khởi tâm


          Mỗi khi thực tập tọa thiền,
    Lòng tôi thầm khấn... để liền dựa nương
          Nguyện cầu Sư Tổ lòng thương,
    Tiêu trừ nghiệp trướng con thường tạo gây.
          Và... xin năng lượng về đây,
    Luân xa đã mở, chứa đầy trong con.

Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Xướng họa: THU & THIỀN


Bài xướng:
Thu
(Thủ nhất thanh)

Thu về hiu hắt gió heo may
Thu dỗi hờn ai lá trút đầy
Thu khiến người đi ôm nỗi nhớ
Thu làm kẻ ở trải sầu cay.
Thu thường ảo não hằng ao ước
Thu vẫn diết da muốn tỏ bày
Thu đã nhuốm màu thay áo mới
Thu đầy quyến rũ tự xưa nay.

Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

Tập thiền


Sáng chiều đôi cữ tập ngồi thiền
Khí huyết lưu thông, bớt bệnh phiền
Kinh mạch điều hòa, thân mạnh khỏe
Luân xa khai mở, lực vô biên.
Thâu vào năng lượng, vui thanh thản
Xả hết trược tà, khoái ngạc nhiên
Buông bỏ tham, sân,... mình ráng luyện
Trường Sinh nở rộ khắp ba miền.

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Lỗi!


Ta như đứa trẻ vô tư
  Tung tăng chẳng hiểu Thiền như thế nào?
Nhủ lòng sẽ học lên cao
  Gắng lên, dẫu phải vượt bao thăng trầm
Tịnh tâm ta quyết học dần
  Một ngày bỗng nản... ta cần trợ duyên
Chị anh vốn sẵn tâm Thiền
  Ban cho ta đứa trẻ hiền cơ may

Thứ Năm, 18 tháng 5, 2017

Xướng họa: YÊU THIỀN


            Bài xướng:
Không quên

      Ngày nào bà cũng cùng ông
Chăm lo công việc mà không quên thiền
      Nghiệm thay, năng lượng tự nhiên
Khơi thông kinh mạch, bệnh liền thoái lui
      Bao năm chung sống ngọt bùi
Có Trường Sinh học, nay vui hơn nhiều

Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017

Toại ước mơ


Xả bệnh, thêm vui, hết thẫn thờ
Tâm tư phấn khởi, dệt tình thơ
Thôi trò toan tính dìm sông lụa
Bớt cảnh hơn thua trội núi tơ.
Đến lớp rèn đều luôn tỏa sáng
Về nhà luyện đạt chẳng lu mờ

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2017

Tập thiền


Muốn tâm an ráng tập thiền
   Mới ngồi mươi phút, đừng phiền tê chân
Tập đều, tập mãi,... chuyên cần
   Tâm hồn thoải mái, tấm thân nhẹ nhàng
Càng lâu càng thấy tâm an
   Giữ đều hơi thở nhịp nhàng buông trôi
Sáng chiều trưa tối tập ngồi
   Tinh thần minh mẫn, thấy đời vui hơn
Lui dần phiền não giận hờn
   Bớt dần bệnh tật, giảm cơn đau dày

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Chuyện sáng nay


Sáng nay hai đứa ngồi thiền
   Ở đâu chực sẵn chích liền ba kim
Muỗi gì cắn ngứa như điên
   Ngồi im chịu đựng buổi thiền chưa xong
Rồi em thứ bốn bên trong
   Lại ngay chỗ đó chích không ngại ngần

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Xướng họa: CẢM TÁC THIỀN

Môn sinh VU DUNG JNS

Bài xướng:
Cảm tác Thiền

Duyên tu năng tới cửa Thiền
   Nghĩa nhân hiếu thảo giữ nguyên trong lòng
Trước sau có một ước mong
   Trường Sinh thiền tập cho lòng thảnh thơi.
Luyện Tâm an lạc người ơi!
   Nguyện làm việc thiện cứu người, giúp ta
Chăm rèn bệnh tật sẽ qua
   Phúc lành kết trái đơm hoa chốn Thiền.