Hiển thị các bài đăng có nhãn vô thường. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn vô thường. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019

Vô thường


Dâng mùa Phật Đản vạn đài sen
Đời dẫu vô thường vững bước lên.
Tịch tĩnh rèn tâm, tâm mãi rạng
Tọa thiền tu đức, đức lâu bền.
Một đời buông xả mờ đôi bận
Trọn kiếp thanh nhàn tỏ những phen.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Vô thường...



Cõi tục vô thường chấp nhận thôi
Nhân duyên đã hết diệt xong rồi.
Trường Sinh được mất còn chưa tỏ
Lão Tử hơn thua quả khó trôi.
Hạt nảy đài khum cùng cánh xõa
Bầu vươn nhụy nở với thân mồi.

Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Lỗi!


Ta như đứa trẻ vô tư
  Tung tăng chẳng hiểu Thiền như thế nào?
Nhủ lòng sẽ học lên cao
  Gắng lên, dẫu phải vượt bao thăng trầm
Tịnh tâm ta quyết học dần
  Một ngày bỗng nản... ta cần trợ duyên
Chị anh vốn sẵn tâm Thiền
  Ban cho ta đứa trẻ hiền cơ may

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Đến và Đi...


Dù ta muốn giữ lại
Thì trái đất vẫn quay
Ta muốn cây xanh mãi
Thu về, lá bay bay.

Tiếng ve kêu suốt ngày
Ngỡ không bao giờ dứt
Hết mùa hè oi bức
Ve sẽ tự im thôi.

Chủ Nhật, 2 tháng 11, 2014

Gọi mãi tên Người


       Bao giờ trở lại chốn xưa
Áo nâu, chân đất nắng mưa dãi dầu
       Giúp người vơi bớt u sầu
Khai tâm chuyển trí, ân sâu ai lường
       Gì bằng hai chữ tình thương
Trao nhau giữa cõi vô thường gian truân

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

Đời người


Chung nhau một cõi vô thường
  Khác nhau dài ngắn đoạn đường trần gian

Đời người tựa giấc chiêm bao
  Biết sao sống chết khi nào ở đâu.

Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Xuân yêu thương


Chớ mê cầu phúc khắp nơi
 Hãy làm việc thiện giữa đời yêu thương

Thế gian một cõi vô thường
 Đạo trời soi sáng chặng đường trần gian.

Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Thầy ơi!


Vẫn trong sâu thẳm một đời 
Thầy ơi! Tiếng gọi sáng ngời ngàn năm 
Cho con hoa cỏ mùa xuân 
Con đi trên những nhọc nhằn buồn vui! 

Tóc thầy bạc trắng ngậm ngùi 
Còn đôi mắt sáng dõi ngoài thinh không 
Cả đời chẳng tính thiệt hơn 
Mênh mông con nước suối nguồn yêu thương.

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

Vô thường


 

Tết đến, Tết đi, Xuân mãi mãi
Người đến, Người đi, Tình ở lại
Mênh mông đất trời, Đời và Đạo
Bốn phương tự tại tháng năm dài.

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Vô thường

 

Ngày đi chiều cõng nắng về tây
Vũ trụ vô thường cũng đổi thay
Xuân hạ nõn nà tươi tốt đẹp
Thu đông vàng võ úa hao gầy.

Chủ Nhật, 8 tháng 12, 2013

Xướng họa: Vô thường


Bài xướng:
Vô thường

Lời vàng tỏa rạng khắp muôn nơi
Hãy ngắm thiên nhiên ngẫm cuộc đời
Xuân tới lộc chồi vươn nét thắm
Hạ về hoa lá khoác màu tươi.

Xướng họa: Vô thường

Ảnh: Thích Nữ Trúc Trí.

        Bài xướng:
Vô thường

Tâm từ đối trị diệt cơn sân
Hóa giải oan khiên việc rất cần
Khi có lỗi lầm nên sửa đổi
Xin đừng cố chấp, chớ phân vân.

Thứ Hai, 9 tháng 1, 2012

VÔ THƯỜNG

                                                                                         Hữu Ước
Bình yên - Ảnh: Vũ Minh Quân.
Con chim non ngước nhìn lên trời cao
Nó thèm được bay cao bay xa
Thèm được vuốt ve, mơn trớn…
Đó là nguyện cầu chính đáng của con chim vừa mới ra dàng.
Dĩ nhiên đời luôn hỉ xả
Ban phát lời yêu
Con chim nó uống lời khen như uống nước mỗi ngày
Và qua những cơn vĩ cuồng
Nó nằm mơ thấy mình là vì sao tinh tú
Trái đất sao bé nhỏ
Chỉ có một vì sao
Con chim non say sưa ngắm mình, ngắm vì sao tỏa sáng.