Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Chí Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Chí Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 15 tháng 1, 2018

Thanh thản thiền


      Bao năm nay mới biết thiền
Những điều cần nhớ, cất nguyên trong lòng
      Siêng năng ngày tháng chỉ mong
Giúp thân cường tráng, giúp lòng thảnh thơi
      Giận hờn tan biến ai ơi!
Sống yêu thương với những người quanh ta.

Thứ Bảy, 21 tháng 10, 2017

Ơn Người

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada.


      Một trăm bảy mốt năm qua
Công ơn Sư Tổ sáng lòa đức tin
      Bao năm lên núi luyện rèn
Lao tâm, khổ tứ mà nên – giúp đời
      Một mình tọa giữa đất trời
Kiếm tìm “chìa khóa” giúp người mai sau

Thứ Tư, 26 tháng 7, 2017

Bình yên và Hạnh phúc


Quá khứ dù dở, hay,...
Tiếc làm chi bạn hỡi
Tương lai thì chưa tới
Ngóng làm chi nơi xa?

Cái đang có, đang là...
Hãy sống cho thật tốt
Mọi việc rồi sẽ tới
Cần chi phải vội vàng.

Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2017

Đến và Đi...


Dù ta muốn giữ lại
Thì trái đất vẫn quay
Ta muốn cây xanh mãi
Thu về, lá bay bay.

Tiếng ve kêu suốt ngày
Ngỡ không bao giờ dứt
Hết mùa hè oi bức
Ve sẽ tự im thôi.

Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Xướng họa: ĐÓN XUÂN ĐINH DẬU


Bài xướng:
Đón Xuân

Trường Sinh rạng rỡ bước ta đi
Nặng nợ nghiệp duyên có sá gì
Dẫu lắm khó khăn nhiều hệ lụy
Biết rằng chướng ngại bởi sân si
Vững tâm tu luyện đâu sao lãng
Bền chí trui rèn chẳng sợ chi

Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

Xướng họa: TẬT BỆNH


Bài xướng:
Chẳng chừa ai

    Thời nay bệnh hiểm chẳng chừa ai
    Hại cả người già lẫn trẻ trai
    Hỏi đất gần ngay, không chớp mắt
    Kêu trời xa tít, chửa thông tai.
    Ngàn năm hậu thế còn đau mãi
    Vạn kiếp sinh sau cứ khổ hoài
    Nghiệp quả, nhân tình,... sao lạ vậy?

Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

Xướng họa: VUI GIÀ


Bài xướng:
Thọ!

Gặp bạn vong niên thật quý à...!
Hàn huyên trà Thái lấy đem pha
Ngủ ngon đẫy giấc an vui lắm
Làm lụng hăng say quá sướng là...
Đón gió xuân sang tươi cánh bướm
Đưa tình đông mãn đượm cành hoa
Sáu mươi chửa vội ghi bia: “Thọ!”
Còn luyện Trường Sinh mãi chẳng già.

HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Thứ Năm, 22 tháng 12, 2016

Còn duyên Trường Sinh học


Còn duyên nợ với Trường Sinh
   Vẫn còn sâu nặng nghĩa tình trước sau
Tưởng rằng lỡ hẹn với nhau
   Nhờ “Trường Sinh học” thắm màu thủy chung

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Tranh giành mà chi


Đời người sao phải tranh giành
  Được thua rồi cũng trở thành số “Không”
Cho dù lúa thóc đầy đồng
  Mỗi ngày cũng chỉ vài lưng cơm thường
Nhà tầng kín cổng cao tường
  Mỗi người cũng nửa chiếc giường mà thôi
Vinh hoa như khói mây trôi
  Tranh giành chi để kiếp người thêm dơ

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2016

Xướng họa: CẢM TÁC THIỀN

Môn sinh VU DUNG JNS

Bài xướng:
Cảm tác Thiền

Duyên tu năng tới cửa Thiền
   Nghĩa nhân hiếu thảo giữ nguyên trong lòng
Trước sau có một ước mong
   Trường Sinh thiền tập cho lòng thảnh thơi.
Luyện Tâm an lạc người ơi!
   Nguyện làm việc thiện cứu người, giúp ta
Chăm rèn bệnh tật sẽ qua
   Phúc lành kết trái đơm hoa chốn Thiền.

Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016

Xướng họa: CUỘC ĐỜI THÊM XUÂN

Bài xướng:
Cuộc đời thêm xuân

Xin đừng than vãn tuổi già
   Xin đừng cao hứng nhận là… tuổi cao
Muốn cho da dẻ hồng hào
   Sớm chiều rèn luyện ai nào thua ai
Tám mươi… mình vẫn dẻo dai
   Dưỡng sinh chăm tập, dùi mài sách kinh
Trẻ già, huynh đệ, môn sinh,…
   Kính trên, nhường dưới, vẹn tình thắm tươi
Trường Sinh tự nguyện giúp đời
   Tâm an vui bởi lòng người khỏe vui
Thân cường… tật nhược đẩy lui
   Ngâm thơ, vịnh cảnh,… cuộc đời thêm xuân.

Môn sinh LÊ THUẦN (Nam Định)


Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Xướng họa: TẬP NGỒI THIỀN

 
Một buổi học thiền tại CLB Cát Lở, TP Vũng Tàu.
        
Bài xướng:
           Tập ngồi thiền

         Tập thiền tâm tịnh, an thân
   Khỏe vui ngâm ngợi đôi vần tình thơ
Bình minh thức dậy tinh mơ
   Trưa, chiều, chập tối,... vài giờ là yên
Giã từ bệnh viện, thuốc tiên,...
   Khỏe người lại chẳng tốn tiền bạn ơi!