Hiển thị các bài đăng có nhãn tập ngồi thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tập ngồi thiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 29 tháng 12, 2020

Tập ngồi thiền

 

Muốn cho tâm tĩnh ráng ngồi thiền

Mắt nhắm, xếp bằng, thể tịnh yên.

Trống đánh bên tai không đếm xỉa

Chuông khua trước mặt chẳng than phiền.

Để đầu thanh thản không tham bạc

Cho não vô tư chẳng lụy tiền.

Sức yếu tuổi cao nên luyện tập

Vui cùng con cháu thú điền viên.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Xướng họa: TẬP NGỒI THIỀN

 
Một buổi học thiền tại CLB Cát Lở, TP Vũng Tàu.
        
Bài xướng:
           Tập ngồi thiền

         Tập thiền tâm tịnh, an thân
   Khỏe vui ngâm ngợi đôi vần tình thơ
Bình minh thức dậy tinh mơ
   Trưa, chiều, chập tối,... vài giờ là yên
Giã từ bệnh viện, thuốc tiên,...
   Khỏe người lại chẳng tốn tiền bạn ơi!