Hiển thị các bài đăng có nhãn tâm tịnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tâm tịnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Lớp học Trường Sinh


Tôi vào lớp học Trường Sinh
   Đồng môn niềm nở lòng mình vui thêm
Tập đều sức khỏe nâng lên
   Đẩy lùi bệnh tật vượt trên chính mình
Sống vui trọn nghĩa vẹn tình
   Thương người như thể thương mình, ai ơi!

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Xướng họa: TẬP NGỒI THIỀN

 
Một buổi học thiền tại CLB Cát Lở, TP Vũng Tàu.
        
Bài xướng:
           Tập ngồi thiền

         Tập thiền tâm tịnh, an thân
   Khỏe vui ngâm ngợi đôi vần tình thơ
Bình minh thức dậy tinh mơ
   Trưa, chiều, chập tối,... vài giờ là yên
Giã từ bệnh viện, thuốc tiên,...
   Khỏe người lại chẳng tốn tiền bạn ơi!

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2015

Nhớ mãi


Hàng ngày thiền tập dưỡng sinh
  Trong người khoan khoái, thông Kinh Lạc này
Những ai bận rộn cả ngày
  Tối về phải nhớ tập ngay một lần
Ngồi thiền tâm tịnh, an thân
  Đẩy lui bệnh tật sức thân thêm bền