Hiển thị các bài đăng có nhãn Cẩm Khê. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Cẩm Khê. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

Hướng về Sư Tổ


Đầu xuân mới hướng về Sư Tổ
Môn sinh khắp nơi nô nức tụ về
Gương mặt ai cũng hạnh phúc tràn trề
Bởi bệnh tật đã nhiều lần thuyên giảm.

Nhà thiền hôm nay trang hoàng đơn giản
Nhưng toát lên vẻ trang trọng tuyệt vời
Hai bình hoa lan thơm ngát chào mời
Các môn sinh về đây tụ họp.

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

Xướng họa: THÁNG BA


Bài xướng:
Tháng Ba với nữ Giảng huấn

Huynh đệ cả năm khắp mọi nhà
Thương cô Giảng huấn đẹp tươi hoa
Không màng danh lợi, không son phấn
Chẳng háo tình riêng, chẳng bánh quà.
Một trái tim hồng trao nghị lực
Đôi bàn tay sạch mở luân xa

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Thiện Tâm


Ai về Đông Phú, Cẩm Khê
   Học “Trường Sinh học” hướng về thiện tâm
Đồng môn hướng học ân cần
   Phát tâm làm thiện vì dân tuyệt vời
Cám ơn xin tỏ đôi lời
   Công ơn cô chú, cao ngời… hơn thơ

Thứ Ba, 19 tháng 7, 2016

Lớp học Trường Sinh


Tôi vào lớp học Trường Sinh
   Đồng môn niềm nở lòng mình vui thêm
Tập đều sức khỏe nâng lên
   Đẩy lùi bệnh tật vượt trên chính mình
Sống vui trọn nghĩa vẹn tình
   Thương người như thể thương mình, ai ơi!

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

Lớp Thiền Xóm Đàng

Kính tặng lớp Thiền Trường Sinh học Xóm Đàng,
Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ.



    Trường Sinh học nơi Nhà Văn hóa
    Khu Xóm Đàng, thuộc xã Tình Cương
Môn sinh từ khắp muôn phương
Về đây chung một giảng đường lắng nghe.

    Đến đây tập trong nhà thoáng mát
    Ước mơ đều mong đạt Luân xa
Mọi người từ trẻ đến già
Kiên trì học tập thật là hăng say.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Ân tình người giảng huấn

Kính tặng các anh chị giảng huấn Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ.


Đã lâu rồi chưa trở lại Cẩm Khê
Nơi đất lành chim về làm tổ
Thị trấn Sông Thao đẹp như dải lụa
Mềm mại, dịu dàng nâng đỡ bệnh nhân.

Sông Thao ơi! Xa mà lại rất gần
Bởi nơi ấy có Thiền Trường Sinh học
Đã giúp chúng tôi – những người bệnh tật
Thân khỏe lên và tâm được bình an.

Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Cầu chúc viên thành

  
Thương bà con ở khắp nơi
   Xa xôi về với đất trời Cẩm Khê
Cuộc đời đau bệnh tỉnh mê
   Thân này chưa thể xa lìa nghiệp sâu
Ngồi thiền lòng vẫn âu sầu
   Trăm ngàn câu hỏi trong đầu hiện lên
“Cố lên…” tập đúng, vững tin
   Ngồi thiền xả những ưu phiền đa mang

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Lời tri ân

Thầy Trần Văn Mai trong một lần mở lớp tập thiền ở Cẩm Khê, Phú Thọ.

Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
  Thầy cô mở lớp thầm mong giúp đời
Gieo duyên – tâm nguyện sáng ngời
  Từ Nam ra Bắc đêm ngày ngưỡng trông.
Thương người đau bệnh nao lòng
  Thương bao lớp trẻ gắng công âm thầm
Thương người mắc bệnh trong tâm
  Đặt tay phụ, chẳng sợ lâm hiểm nghèo.

Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

Bài học đầu tiên



Thấm thoắt ba năm khóc lẫn cười
Tọa thiền năng lượng chữa thân lười
Xưa gieo xấu ác tham sân nhuế
Nay xả ngu si thấy rõ ngươi

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Chung lòng

Kính tặng Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ.


Bao năm mong đợi nào ngờ
Môn sinh mỏi mắt trông chờ hôm nay
Cẩm Khê, Phú Thọ là đây
Sai Nga, Đông Phú,... thuận ngày hợp duyên
Hạ Hòa, Yên Lập, Phúc Yên,...
Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên,... cùng về
Việt Trì, Vĩnh Phúc gần kề
Ninh Bình, Hà Nội,... người quê xa gần

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Nhớ lớp


Cẩm Khê mở lớp ngồi thiền
Chúng tôi là những thành viên huyện nhà
Đến đây mới thấy thật là
Bệnh nhân hội tụ gần xa một lòng
Bệnh ngoài cho chí bệnh trong
Được thầy hướng dẫn trong vòng sáu hôm

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Lời tri ân

Nhân lớp Cấp 4 Trường Sinh học đầu tiên ở Cẩm Khê, Phú Thọ.


Con lại về đây nơi thiền đường quen thuộc
Mang theo tiếng tơ lòng đang khắc khoải chờ mong
Nhớ ơn thầy gieo duyên sáng bao năm
Càng cố gắng lòng con càng nhỏ bé
Sư Tổ ơi! Chúng con đang rơi lệ
Biết ơn thầy năm tháng đã chở che.

Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

Mảnh đất tình người

Kính tặng CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Cẩm Khê


         Tôi đến Cẩm Khê trong chiều nhiều nắng
         Trời trung du một màu xanh thắm
         Sông Thao rì rào vỗ sóng
         Đất trời dệt gấm thêu hoa.

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Xướng họa: Hội tụ


            Bài xướng:
Hội tụ

Thấm thoắt Thu qua đến tháng Mười,
Thiền đường mong nhớ. Hỡi ai ơi!
Đồng môn khắp chốn cùng tề tựu
Huynh đệ mọi miền được thảnh thơi.
Trí tuệ trau dồi luôn vững chí
Thân tâm rèn luyện chẳng buông lơi
Đón mừng sinh nhật Người khai sáng
Phép thở Trường Sinh tỏa rạng ngời.

Thiền đường Cẩm Khê, 24/10/2014
Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Tu tâm dưỡng tính...


Ta đo ngày tháng cuộc đời  
  Bằng câu nhân nghĩa, bằng lời tri ân 
Tóc phai từng nhánh bạc dần 
  Mắt mờ, chân vụng,… bần thần nắng mưa! 
Chuyện đời gác bỏ hơn thua 
  Tâm hồn con trẻ, bốn mùa rong chơi 
Mặc người say – tỉnh, khóc – cười 
  Đêm Xuân, ngày Hạ tuổi đời mãi trôi.

Thứ Năm, 3 tháng 4, 2014

Phút tâm sự buổi đầu



Ta gặp nhau vào mùa Xuân đầy nắng ấm
Quên đi những ưu phiền
của cuộc sống bon chen
Gửi lặng im trong chuỗi thiền bình yên
Thu nhân đức để xa lìa tội lỗi.
Nhắm mắt khoanh chân tâm tĩnh lặng
Bao cay đắng cuộc đời gửi lại hết nhân gian
Tìm đến Người
                                       Đức Tổ sư Đasira Narada bao dung.
Theo ánh sáng,
theo dấu chân Người đi mãi mãi.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Sen thơm dâng Thầy Tổ



Tôi lại về đây, Cẩm Khê ơi!
Mừng sinh nhật hai bốn tháng mười
Đem theo tất cả lòng thành kính
Dâng lên Thầy Tổ, nhớ ơn Người!