Hiển thị các bài đăng có nhãn ngồi thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ngồi thiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

Vững niềm tin



Ai gieo chữ Đức lắm thăng trầm
Chữ Nhẫn sống đời giữ cái Tâm.
Đem dạ tri ân hòa nghĩa nặng
Trải lòng nhân ái kết tình thâm.
Sư môn hướng dẫn luôn thấu hiểu
Huynh đệ giãi bày tránh lạc lầm.

Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2018

Ngồi thiền



      Xin ai đừng có buồn phiền
Hãy vào tu luyện ngồi thiền xem sao.
      Luyện cho tâm sáng trí cao
Tu nhân tích đức vun vào cho con.
      Ngàn đời mây trắng chon von
Núi cao cao mãi, vực còn thẳm sâu.
      Sang xuân hoa nở muôn màu.
Đêm hè nghe gió hát câu ân tình.

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

Ghi vào tâm trí


      Học xong cấp Một và Hai
Luân xa được mở, bạn hài lòng nha!
      Mỗi ngày tự tập tại nhà
Ít: Ba lăm phút; Vừa là: Sáu mươi
      Tốt: Nhiều hơn thế - Điểm Mười
Thâu nhiều năng lượng, mỉm cười tự thân
      Tập đều, luyện đúng, chuyên cần
Cho mình... với cả người thân được nhờ

Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Ngồi thiền


Ngồi thiền khắc cốt chữ “Nhân Tâm”
Hít nhẹ thở sâu, trí thậm thâm 
Dưỡng khí trong lành lo tiếp nhận
Trược tà nhiễu loạn chớ lai xâm.
Thẳng lưng, cao cổ, luôn bình thản
Tự chủ, yêu đời, biết lặng câm

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Chuyện sáng nay


Sáng nay hai đứa ngồi thiền
   Ở đâu chực sẵn chích liền ba kim
Muỗi gì cắn ngứa như điên
   Ngồi im chịu đựng buổi thiền chưa xong
Rồi em thứ bốn bên trong
   Lại ngay chỗ đó chích không ngại ngần

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Xướng họa: TÔI MUỐN

Bài xướng:
Tôi muốn!

Cái tôi là cái tội tồi
  Cái tôi u tối có ngồi mới hay
Ngồi cho tê mỏi chân tay
  Ngồi cho tâm trí đổi thay vẫn ngồi
Chữ tôi kia bỏ đi rồi
  Vứt luôn chữ muốn, cuộc đời bình an.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)


Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Ngồi thiền

Lưu niệm tại một lớp Trường Sinh học ở Hà Nội.

Tôi theo Trường Sinh học
Thiền gần ba năm rồi
Ôi cuộc sống tuyệt vời
Được thay da đổi thịt.

Thực lòng tôi chỉ biết
Đội ơn Đức Tổ sư
Ngồi nhẫn nại sớm trưa
Tập thiền thu năng lượng.

Và tuyệt hơn tưởng tượng
Bệnh tật trong người tôi
Cứ lần lượt xa rời
Sức khỏe lên trông thấy.

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2016

Ngồi thiền Trường Sinh học

Một lớp học thiền ở Đà Lạt.

Ta ngồi nhắm mắt lim dim,
  Tịnh tâm chẳng nghĩ, không phiền luỵ ai
Không hiện tại, không tương lai,
  Điều hòa hơi thở gần hai canh giờ
Xả thiền vận khí hoàn cơ
  Một luồng khoái cảm ngập bờ giác tha,

Thứ Tư, 30 tháng 12, 2015

Sức khỏe là Tiên

Trong giờ khai mở luân xa tại một lớp Cấp 1 & 2 học ở Hà Nội.

Ngồi thiền đừng nghĩ miên man
  Để thu năng lượng ngập tràn trong ta
Ngồi thiền đừng nhớ gần xa
  Tập trung nghĩ đến Luân xa của mình
Ngồi thiền luyện tập Trường Sinh
  Đời vui, thân khỏe, tâm mình tốt lên.
Niềm tin là gốc vững bền
  Có tâm ắt sẽ làm nên mọi điều

Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Môn học thần kỳ

Trong giờ phụ bệnh tại một lớp học ở Nam Định.

Từ Đông y cho tới Tây y,...
Tôi không biết mình bị bệnh chi
Mà tụt ký, da thâm, môi tái,...
Nhiều người nói tôi bị bùa ngải
Bạn bè thương nói bị xơ gan,
Bao nhiêu tiền của, bạc vàng,...
Cả đời dành dụm lên đàng đi luôn
Đời tôi... ngôi sao xấu... quá buồn!
Không khóc, mà sao nước mắt tuôn ra hoài
Đời người ai cũng như ai,
Thà rằng chết quách, sống hoài ích chi...

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Thơ và Thiền


Thơ viết dạo này chẳng thấy hay
Hí ha hí hoáy suốt canh chày
Làm xong đọc lại,… xem rồi bỏ
Viết mãi, ném rồi cũng chẳng hay.

Chủ Nhật, 1 tháng 11, 2015

Như có phép tiên


Ngồi thiền như có phép tiên
   Ngồi thiền đẩy hết ưu phiền trong ta
Ngồi thiền đuổi bệnh lùi xa
   Tăng thêm sức khỏe cho ta cười hiền
Ngồi thiền hơn cả phép tiên
   Ngồi thu năng lượng thiên nhiên tụ về…

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Xướng họa: LUYỆN THIỀN

Bài xướng:
Thiền

Có đau mới gọi luyện thiền
  Đau mà khỏi bệnh không phiền lụy ai
Cuộc đời phía trước còn dài
  Cố lên bạn nhé miệt mài thiền đi
Lời Sư Tổ nhớ khắc ghi:
  “Đúng – Đều – Đủ – Đạt”, Tâm thì bình an.

Môn sinh TRẦN THỊ TRINH (Ba Đình, Hà Nội)

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Xướng họa: HỌC THIỀN

Bài xướng:
Ngồi thiền

Ngồi thiền mỏi gối đau chân
  Luyện sao cho đạt Tâm, Thân vững vàng
Ngồi thiền không được hoang mang
  Không ôm sân hận, chẳng màng lợi danh
Chớ mong cầu bệnh bớt nhanh
  An nhiên tự tại sẽ lành nay mai...

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Quảng Trị)

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Xướng họa: TẬP THIỀN

            Bài xướng:
Ngồi thiền

Ngồi thiền phải chịu đau thôi
  Tâm an, thân tịnh ta ngồi thật lâu
Không thèm nghĩ chuyện đâu đâu
  Giữ lòng trong sáng chẳng cầu lợi danh
Bệnh đau bớt chậm hay nhanh
  Yên tâm tịnh tập sẽ lành mà thôi.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Xướng họa: NHỚ

Bài xướng:
Nhớ
 
Tác giả Nguyễn Thị Hoài Thảo tại Câu lạc bộ Rạch Dừa.

        Nhớ Câu lạc bộ Rạch Dừa
  Nhớ ông chủ nhiệm ít đùa, hay đe
Ngày đầu xếp gối đã nghe
  Ổng chê mà muốn nhảy xe bỏ về
Ngồi lâu gối mỏi, chân tê,...
  Duỗi ra một tí, ổng phê hết lời

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Tự hát


Trường Sinh học là gì?
Mà sao kỳ lạ thế
Thân dần dần mạnh khỏe
Tâm dần dần bình an.

Ôi cuộc sống chứa chan
Biết bao điều kỳ diệu
Bây giờ tôi mới hiểu
“Mở Luân xa” ngồi thiền.

Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Một chút tâm tình

Ghi tại CLB Phước Bửu.


Về thăm trường lực hôm nao
  Cùng tham dự lớp nâng cao… ngồi thiền
Môn sinh từ khắp mọi miền
  Gặp nhau tay bắt trong niềm vui tươi.
Sân trường đầy ắp tiếng cười
  Biết bao thân thiện tình người đồng môn.

Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014

Tu tâm dưỡng tính...


Ta đo ngày tháng cuộc đời  
  Bằng câu nhân nghĩa, bằng lời tri ân 
Tóc phai từng nhánh bạc dần 
  Mắt mờ, chân vụng,… bần thần nắng mưa! 
Chuyện đời gác bỏ hơn thua 
  Tâm hồn con trẻ, bốn mùa rong chơi 
Mặc người say – tỉnh, khóc – cười 
  Đêm Xuân, ngày Hạ tuổi đời mãi trôi.

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Cái khó nhất


Khó nhất ngồi thiền chẳng tập trung
Trong đầu sao lắm chuyện lung tung
Nghĩ lên thành phố, ra Hà Nội,…
Nhớ cháu thương con tận Cửa Tùng.

Có khi nhớ lại chuyện ngày xưa
Đuổi bướm, bắt chuồn, đợi… tắm mưa
Sáng mẹ rầy la ngồi khóc mãi
Cha về nũng nịu,… nhịn cơm trưa.