Hiển thị các bài đăng có nhãn trường sinh học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn trường sinh học. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Trường Sinh học



Thương quý vô vàn pháp dưỡng sinh
Mở mang trí tuệ rõ tâm mình.
Say mê tha thiết theo chân lý
Suy nghĩ sâu xa hiểu sự tình.
Thành quả tu hành thêm nhạy bén
Hào quang lan tỏa biết thông minh.

Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Tất cả tấm lòng



Nghe đã nhiều, nay mới tỏ tường
Tình cảm dạt dào biết bao cảm xúc
Gửi đến Trường Sinh – Môn học tôi yêu!
Con người Trường Sinh, tâm đức thật nhiều.

Trường Sinh học chúng ta cùng học
Giúp người bệnh qua cơn nguy biến
Giúp cho người không cần lấy tiếng
Thầm lặng sẻ chia, nỗi khổ nhân gian.

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Trường Sinh học


      Trường Sinh học sáng tuyệt vời
Giúp bao người bệnh đổi đời sống lâu
      Chẳng phân biệt kẻ nghèo giàu 
Sang hèn, chức tước,… ở đâu mặc lòng.
      Miễn sao có chí, có công
Tu tâm, tích đức... Tổ không phụ mình

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2018

Trường Sinh học




      Cuộc đời ngay giữa cõi trần
Vượt lên số phận bớt phần khổ đau.
      Giúp cho cuộc sống về sau
Tai qua, nạn khỏi bệnh đau không còn
      Yêu đời vui với cháu con
Sống vui có ích, ngủ ngon, khỏe nhiều

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

Tịnh dưỡng


Tịnh dưỡng bảy ngày, trọn bảy ngày tịnh dưỡng
Không sóng, không phây, không thế giới bên ngoài
Không nói năng, vậy mà nhẹ cả người
Thân tâm đều nhẹ bổng...

Chủ Nhật, 20 tháng 5, 2018

Tọa thiền


      Bạn ơi! Sư Tổ đã ban
Con đường dẫn tới lành an cho đời.
      Chỉ là hít thở thảnh thơi
Tìm về bản thể nghỉ ngơi yên bình.
      Cho dù tâm nhảy linh tinh 
Quán vào hơi thở tâm đình lại ngay.

Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: ĐẾN LỚP TRƯỜNG SINH HỌC

Tặng lớp Thiền Trường Sinh học Tân An.


Bài xướng:
     Trường Sinh học

Chỉ sáu ngày thôi cũng đủ ghiền
Lớp Trường Sinh học quả thần tiên.
Luân xa bí ẩn đà khai mở
Kinh mạch khai thông được nối liền.
Bồi đắp thân tâm nhờ tập luyện
Nâng tầm trí tuệ bởi tham thiền.

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

Sáng mọi điều...!


Bế tắc bệnh thân kể cũng nhiều
Duyên thầm đến được với tu siêu...
Quyết tâm luyện đủ... thân cường tráng
Gắng sức tập đều... bệnh thoát tiêu.
Huynh đệ gìn tâm luôn tỉnh tịnh
Đồng môn giữ dạ chẳng nghiêng xiêu
Thiền thu năng lượng “Trường Sinh học”
Thanh thản yên vui... Sáng mọi điều...!

Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

Cho đời bình yên


      Từ khi đến với thiền môn
Thiền thu năng lượng tâm hồn vui tươi
      Lòng ta chan chứa nụ cười
Tâm vui khỏi bệnh mười mươi rõ ràng
      Nhớ hồi thân thể bất an
Nhà thương khắp chốn lang thang tìm về
      Cuối cùng bệnh viện đều chê
Đoạn trường xa thẳm kéo lê cuộc đời

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2016

Người giảng huấn


Một tháng có hai tuần đi mở lớp
Cả năm, hai mươi bốn tuần vượt đường xa
Cơm, áo, gạo, tiền,... tất cả của ta
Đi học bản tình ca Trường Sinh học.

Vòng trời đất khắp nơi vòng ngang dọc
Giảng huấn Trường Sinh đến hẹn lại lên
Vượt đèo cao, sông, suối,… lắm gập ghềnh
Không nản chí vì thương người khổ cực.

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2015

Biết ơn người trồng cây


Bệnh tình quái ác lạ lùng
  Bồn chồn gan ruột, rối tung tinh thần
Đầu như đội đá nghìn cân
  Lo âu hoảng loạn, tay chân rụng rời
Chắp tay khấn Phật, lạy Trời
  Sống vui, chết dễ, đứng ngồi thân êm
Đếm từng giây phút qua đêm
  So từng vết gạch qua thêm một ngày

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Tôi yêu…!


Yêu “Trường Sinh học” mến thương!
  Yêu con đường nhỏ đến trường hôm nao
Được Ban Chủ nhiệm đón chào
  Ghi tên theo học đường vào Trường Sinh
Nhớ người giới thiệu tên mình
  Kê luôn bệnh tật,... tiện tình bảo ban
Ở đây không khám lâm sàng
  Không cần máy móc,... thấy càng lạ thay!

Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Kỷ niệm học viên


Ai ơi sống ở đời này
  Thương đau bệnh tật đọa đày thân ta
Nhưng người đừng quá lo xa
  Có “Trường Sinh học” mở ra giúp đời
Học rồi mới thấy tuyệt vời
  Bao nhiêu bệnh tật trong đời cũng tan

Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Tự hát


Trường Sinh học là gì?
Mà sao kỳ lạ thế
Thân dần dần mạnh khỏe
Tâm dần dần bình an.

Ôi cuộc sống chứa chan
Biết bao điều kỳ diệu
Bây giờ tôi mới hiểu
“Mở Luân xa” ngồi thiền.

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Tâm sự Trường Sinh học


Duyên đã có trên xứ sở này
Một ngành mới lạ, lắm điều hay...
Phương châm chữa bệnh không dùng thuốc
Đề tài sức khỏe bấy lâu nay.

Nhân loại nhiều nơi học từ lâu
Ở ta đang những bước đi đầu
Đã có thành công qua ứng dụng
So với yêu cầu, chưa thấm đâu.

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

Có lớp học như thế


Lớp học này có ở Kon Tum
Mà học viên ở nhiều cương vị
Thường có cả công, nông, binh, trí,…
Cùng chan hòa già, trẻ, gái, trai.

Có môn sinh đứng lớp giảng bài 
Qua đào tạo về làm giảng huấn
Lớp có những môn sinh hướng dẫn
Giúp học viên thấu hiểu tận tường.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Năm mới chúc nhau


Tết đến nơi rồi mình nhắc nhau
Trường Sinh tu luyện phải hàng đầu
Đừng vui vẻ quá mà quên tập
Dính trược, thân đau với dạ sầu.

Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2013

Nhờ Trường Sinh học

 

Từ ngày thiền tập Trường Sinh
Tôi thấy thân mình khỏe trẻ thêm ra
Những mong cô bác gần xa
Nhớ chăm chỉ tập, luân xa quay đều
Tập đúng, tập đủ, tập nhiều
Thực hành thật tốt sáu điều “tránh xa”

Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Xướng họa: Họa thơ


        Bài xướng:
Họa thơ

         Xong một cữ thiền tập họa thơ
         Đồng môn thi hữu hẳn đang chờ
         Chọn lời đối nghĩa mình ươm lụa
         Lựa chữ đáp tình bạn dệt tơ.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Xướng họa: Tập Thiền dưỡng sinh

      Bài xướng:
Đừng vội… Chê

Theo học dưỡng sinh tập tọa thiền
Thế mà lắm kẻ bảo rằng… điên
Người điên đóng cửa ngồi vô thức
Mặc khách dèm pha tránh muộn phiền
Ba cữ mỗi ngày nào tốn kém
Sáu năm chẳng thuốc thế nên… ghiền
Ai ơi! Lắm bệnh cần tìm hiểu
Năng lượng Trường Sinh chẳng tốn tiền.

Môn sinh THÁI EM
(Định Quán, Đồng Nai. ĐT: 0983293066)