Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Khả. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Văn Khả. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 22 tháng 11, 2020

Gia đình Trường Sinh học

 

      Tươi cười niềm nở nhiệt tình

Bạn bè trìu mến như hình người thân.

      Ngỏ lời thăm hỏi ân cần

Nói năng đi đứng thêm phần thanh cao.

Thứ Hai, 16 tháng 11, 2020

Thể nghiệm

 

      Muốn cho thân thể an khang

Học “Trường Sinh học” mở mang ra nhiều.

      Hành trì có được bao nhiêu

Trải qua thể nghiệm đủ điều trong thân.

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2020

Định

 

Nhẹ bước tu hành khắp mọi miền

Giàu lòng nghĩa hiệp trải triền miên.

Từ bi hỷ xả thương nhân loại

Độ lượng khoan dung mến tự nhiên.

Miền núi xa xôi đi mãi mãi

Đồng bằng trắc trở bước liên miên.

Vô tư cống hiến Trường Sinh học

Khỏe mạnh tâm an chẳng lụy phiền.

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2020

Ơn Tổ Đasira Narada



      Hai trăm mười sáu tháng trường
Ơn Thầy – Đức Tổ tìm đường tu thân.
      Buông xuôi tạm lánh cõi trần
Rừng sâu núi thẳm thêm phần thanh cao.

Thứ Ba, 19 tháng 5, 2020

Khúc chuyển mùa



Mây trời man mác giọt mưa sa
Hạ đến Xuân tàn... mãi thiết tha.
Năng lượng tràn đầy tươi sức sống
Dáng hình mạnh mẽ đẹp kiêu sa.
Trầm tư mặc tưởng say im lặng
Thanh thản an hòa thấy sáng ra.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Dưỡng phổi



Lá phổi trời sanh thật khéo thay
Thở ra hút lại suốt đêm ngày.
Cuộc đời trong đục là do đấy
Vận mệnh hưng suy cũng bởi đây.
Tu luyện giữ gìn cho nghiệp bớt
Uống ăn cẩn thận kẻo tai bay.

Thứ Bảy, 21 tháng 12, 2019

Thể nghiệm Trường Sinh



      Người tu thần nhãn xa vời
Long lanh đôi mắt sáng ngời phát ra.
      Xuyên qua thân thể người ta
Khác nào quang tuyến rọi qua thân người.

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

Bình an sống đời



      Dưỡng sinh rèn luyện lâu già
Hồng hào nét mặt mặn mà dễ thương.
      Khôi ngô tuấn tú lạ thường
Tràn đầy năng lượng tình thương dạc dào.
      Con người điềm đạm biết bao
Tấm lòng rộng lượng nghẹn ngào đôi câu.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

Hạnh phúc mai sau



Dày dạn phong trần cảnh giới này
Tâm tình cởi mở thật thà ngay.
Công phu tập luyện cần tinh tấn
Kết quả thực hành được dãi bày.
Thân thể ung dung lòng thoải mái
Tinh thần khoan khoái ý mê say.

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2019

Mưa bão

Cảm động trước cảnh Điểm lớp TSH Hòn Dung, Nha Trang
trong đêm 29-10-2019 mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 5.



Điện đèn leo lét điểm Hòn Dung
Bão gió mưa tràn nước tứ tung.
Heo hút màn đêm nằm ớn lạnh
Âm thầm bóng tối nghĩ mông lung.
Đất trời khủng khiếp người lo lắng
Nhà cửa tanh bành bạn nhớ nhung.

Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Thành tâm

Kính mừng sinh nhật lần thứ 173 Đức Tổ sư Đasira Narada.



Hằng năm Hai Bốn tháng Mười dương
Tưởng niệm Tổ Sư... mến lạ thường.
Bằng hữu trang nghiêm cùng chí hướng
Thành tâm thiền định chẳng dựa nương.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

Chúc mừng các chị

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10-2019.



Chúc mừng các chị học Trường Sinh
Năng lượng thiền thu đẹp thể hình.
Sức sống tràn đầy thân khỏe mạnh
Tinh thần phấn chấn vẻ thông minh.

Thứ Năm, 10 tháng 10, 2019

Đón mừng sinh nhật Tổ

Kỷ niệm Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada lần thứ 173.



Đón mừng sinh nhật Tổ... mình ơi!
Chân lý tìm ra đẹp sáng ngời.
Mười tám năm trường – đây núi thẳm
Con đường ngàn dặm – chốn trùng khơi.
Thoát vòng bệnh khổ nơi trần tục
Cập bến an nhiên cảnh tuyệt vời.

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

Trở về với Phật



Tô Đông Pha nổi tiếng thơ Đường
Gác bút ươm theo Phật dựa nương.
Quên lãng tình đời nơi thế tục
Quay về nguồn cội cảnh thiên đường.
Tọa thiền yên lặng lòng yêu mến
Hiểu biết thâm trầm dạ nhớ thương.

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

Trường Sinh học



Thương quý vô vàn pháp dưỡng sinh
Mở mang trí tuệ rõ tâm mình.
Say mê tha thiết theo chân lý
Suy nghĩ sâu xa hiểu sự tình.
Thành quả tu hành thêm nhạy bén
Hào quang lan tỏa biết thông minh.

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2019

Thức tỉnh



Cơ thể con người tuyệt biết bao
Dưỡng sinh năng luyện sức dồi dào.
Tinh thần ý chí càng tươi tỉnh
Trí tuệ tâm can mãi đẹp sao.
Nguồn gốc xa xưa đều hiểu thấu
Bản lai diện mục sẽ dâng trào.

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2019

Hãy buông bỏ


Nhớ mãi tình ta thắm thiết lâu
Tâm đầu ý hợp có sao đâu?
Nên buông bỏ hết đừng lo lắng
Chuyện đã qua rồi chớ nghĩ sâu.
Tích đức tu hành ngay hiện tại
Thành công mãn nguyện ắt mai sau.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

Xướng họa: CHÂN TU



Bài xướng:
Chân tu

Rèn luyện Trường Sinh trải nếm mùi
Chua, cay, mặn, lạt, đắng, buồn, vui,...
Bữa cơm đạm bạc còn chia ngọt
Thực phẩm đơn sơ mãi sớt bùi.
Thiền định chân tu lìa nhớ tiếc
An tâm học tập mặc đừng lui.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Thiền tự chữa bệnh

Tặng các đồng môn Trường Sinh học, nhân dịp Xuân Kỷ Hợi.


Tĩnh tọa công phu tấn kiết già
Điều hòa hơi thở lúc vô ra.
Khí thanh trao đổi trong lồng ngực
Tà trược thoát dần khỏi phổi ta.
Máu huyết lưu thông qua ngũ tạng
Tâm can thẩm thấu tận làn da.

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2018

Đồng môn Trường Sinh học



Lưu luyến đồng môn đến giữa trưa
Bốn mùa thời tiết nắng cùng mưa.
Đường xa vời vợi bồi công sức
Tâm thể hân hoan mặc gió đưa.
Tình nghĩa đệ huynh nào ngỡ đủ
Duyên may bạn hữu nói đâu thừa.