Hiển thị các bài đăng có nhãn học viên. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn học viên. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 19 tháng 12, 2015

Tạm xa


Sắp tới giờ tạm xa 
Mỗi người đi một ngả 
Lòng xúc động bồi hồi
Muốn nói chẳng lên lời.

Giấu giọt nước mắt rơi
Tiếng vỗ tay vang dội
Mới qua sáu ngày thôi
Bệnh tật dần đẩy lui.

Chủ Nhật, 9 tháng 8, 2015

Tôi yêu…!


Yêu “Trường Sinh học” mến thương!
  Yêu con đường nhỏ đến trường hôm nao
Được Ban Chủ nhiệm đón chào
  Ghi tên theo học đường vào Trường Sinh
Nhớ người giới thiệu tên mình
  Kê luôn bệnh tật,... tiện tình bảo ban
Ở đây không khám lâm sàng
  Không cần máy móc,... thấy càng lạ thay!