Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặng Bích Vân. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đặng Bích Vân. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

Xướng họa: Thiền quán

            Bài xướng
Thiền quán

                                    Một kiếp nhân sinh khổ bách niên
Một câu hồi hướng diệt oan khiên
Một lòng bố thí gây công đức
Một dạ từ bi khởi pháp thiền
Một phút tịnh tâm soi bản ngã
Một giây buông xả trút ưu phiền
Một miền an lạc lời hoan hỷ
Một cõi ta bà khỏi đảo điên...!

ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)



Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Xướng họa: Tâm an vui

              Bài xướng:
Cười lên nhé

Một chút vui thôi cất tiếng cười
Cho lòng thư thái sống thêm tươi.
Mắt nhìn trong sáng mau về đích
Chân bước phong quang chóng vượt người.
Hóm hỉnh lạc quan khoan khoái tiến
Hả hê sảng khoái khó khăn vơi.
Nhẹ nhàng phương thuốc Trường Sinh đó
Nịnh bợ đừng nên phí mất đời!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)



Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Xướng họa: Cảm cúm

            Bài xướng:
Cảm ho

Suốt mấy hôm rồi cảm cúm ho
Nước đâu trong mũi chảy lò thò
Anh em cứ tưởng mình làm biếng
Bầu bạn hồ nghi lão giả đò.
Liều mạng ở nhà con lại sợ
Thương thân đi viện vợ càng lo
May nhờ thầy võ bày phương pháp
Luyện khí công thôi cổ hết khò.

TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)



Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

Xướng họa: Khởi tọa thiền

        Bài xướng:
Khởi tọa thiền

Lắng nghe giai điệu thinh không
   Lắng nghe gió lướt bên song hiên nhà
Lắng nghe cây cỏ hương hoa
   Lắng nghe năng lượng trong ta chuyển vần.
Lắng nghe phiền, bệnh tan dần
   Lắng nghe hơi thở lần lần nhẹ ru
Lắng nghe tỏa sáng Tâm từ
   Lắng nghe Diệu pháp như như… tràn về!

ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)


Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Xướng họa: Nghiệp bệnh

                Bài xướng:
Bệnh!

Bệnh tật đeo theo thật khổ đời
Bệnh rồi thân thể phải mòn hơi
Bệnh xui quân tử không tròn chí
Bệnh khiến nam nhi phải lỡ thời
Bệnh chuyển trần gian xoay địa ngục
Bệnh rời non nước đổi mây trời
Bệnh tiêu tan hết là hy hữu
Bệnh nghiệp cho nên phải tả tơi.

TÂM THÀNH (sưu tầm)

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Xướng họa: Vô cầu!

                Bài xướng:
Vô cầu!

Vạn pháp vô thường giữa bể dâu
Hương màu nhuận thắm có còn đâu?
Được thời bình tĩnh đừng hăm hở
Thất thế an nhiên chớ thảm sầu
Đối cảnh trau lòng trong tợ ngọc
Chạm tình giữ ý sáng như châu
Quán soi chư tướng đều phi tướng
Nuôi dưỡng tâm yên – khỏi nguyện cầu!

LÊ ĐĂNG MÀNH


Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Tỉnh & Mê



Trong lúc đang thức tỉnh
Ta muốn làm thơ say
Viết xong đọc chửa hay
Đành vứt vào sọt rác.

Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Xướng họa: Tập Thiền dưỡng sinh

      Bài xướng:
Đừng vội… Chê

Theo học dưỡng sinh tập tọa thiền
Thế mà lắm kẻ bảo rằng… điên
Người điên đóng cửa ngồi vô thức
Mặc khách dèm pha tránh muộn phiền
Ba cữ mỗi ngày nào tốn kém
Sáu năm chẳng thuốc thế nên… ghiền
Ai ơi! Lắm bệnh cần tìm hiểu
Năng lượng Trường Sinh chẳng tốn tiền.

Môn sinh THÁI EM
(Định Quán, Đồng Nai. ĐT: 0983293066)