Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Xướng họa: Tâm an vui

              Bài xướng:
Cười lên nhé

Một chút vui thôi cất tiếng cười
Cho lòng thư thái sống thêm tươi.
Mắt nhìn trong sáng mau về đích
Chân bước phong quang chóng vượt người.
Hóm hỉnh lạc quan khoan khoái tiến
Hả hê sảng khoái khó khăn vơi.
Nhẹ nhàng phương thuốc Trường Sinh đó
Nịnh bợ đừng nên phí mất đời!

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)



              Bài họa 5
Còn cười, còn đời

Đời mất vui vì tiếc nụ cười!
Cười mang xuân thắm cánh hoa tươi
Tươi không rạng rỡ... còn tùy cảnh
Cảnh có xôn xao... cũng bởi người
Người trọng người khinh – nơi báu nghiệp
Nghiệp lành nghiệp dữ – chỗ đầy vơi
Vơi phiền – hoan hỷ – nhờ định lực
Lực chặn cuồng si bớt khổ đời…!

ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)


              Bài họa 4:
Lạc quan

Dầu trong bão tố vẫn vui cười
Bạt giá, ươm nồng, hội vẻ tươi
Gió thuận, mưa hòa xanh sắc lá
Tình thân, nghĩa ấm rạng lòng người.
Đường quang trải rộng muôn hồng tỏa
Ngõ quạnh chan lành vạn khó vơi
Dẫu sớm, chiều qua sương nắng dãi
Ung dung, tự tại, dệt xuân đời.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh)


              Bài họa 3:
Nụ cười thân thiện

Xin nở cùng nhau một nụ cười
Cho tình ấm áp nghĩa càng tươi
Đem tâm độ lượng mà trang trải
Lấy đạo Từ Bi cứu vớt người
Của Thạch Sùng xưa còn chẳng đủ
Danh Sào Phủ nọ có hồi vơi
Gì vui hơn nữa lòng thân thiện
Nối chặt vòng tay dựng cuộc đời.

TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)



              Bài họa 2:
Giã bạn

Lửa rụi hồn vương một nét cười
Xa rồi thêm nhớ dáng xuân tươi
Đừng về có biết chăng ơi bạn
Đến hẹn còn lên nữa hỡi người.
Xa mặt đừng thay sắc mặt thắm
Cách lòng chớ để lửa lòng vơi.
Trao duyên đắm mạn thuyền quan họ
Lúng liếng mắt theo mãi cuối đời.

PHAN TỰ TRÍ (TP Biên Hòa, Đồng Nai)


              Bài họa 1:
Nụ cười nhân ái!

Vào chốn trần ai cứ mỉm cười
Cho thân nở mãi tế bào tươi
Gieo trồng bác ái đi muôn ngõ
Gửi gắm từ bi đến mọi người.
An ủi bần cùng đau khổ bớt
Vỗ về khốn đốn tủi buồn vơi.
Nơi đây cần lắm lòng nhân ái
Chia sẻ yêu thương thắm cuộc đời.

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)

          * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Cám ơn! 

Không có nhận xét nào: