Hiển thị các bài đăng có nhãn huynh đệ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn huynh đệ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2016

Ánh sáng Trường Sinh


Trường Sinh ánh sáng đến đây rồi
Huynh đệ bảo nhau ráng học thôi
Mơ ước bao năm thành hiện thực
Tình thương bác ái đã lên ngôi.

Năng lượng tình thương cứu giúp đời
Kẻ đau người bệnh hãy về nơi
Tu tâm dưỡng tánh mà theo học
Sẽ khỏe lành thôi… đến tuyệt vời!

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

Thiền xuân



Thiền tọa tĩnh tâm hóng nắng xuân
Muộn phiền gột bỏ sạch vô ngần
Bạc tiền coi nhẹ hơn mưa bụi
Danh lợi xem thường dưới đỉnh vân
Sáng sáng ngâm nga ngồi nhắm mắt
Chiều chiều tỉnh thức tập đưa chân

Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Tết về



Tết về chúc cả nhà ta
  Đồng môn, huynh đệ cả xa lẫn gần
Sang Xuân năm mới Bính Thân
  Tâm an, thân khỏe, tinh thần thêm tươi
Cả đời đầy ắp nụ cười
  Đệ huynh tỷ muội người người Trường Sinh

Tu dưỡng


Tu là tu đức tu thân
Từ trong thường nhật cõi trần đâu xa
Làm sao hiếu với mẹ cha
Biết ơn người trước giúp ta có ngày
Thiện lành sống đạo không sai
Chẳng gây phiền toái, không bài đặt đơm
Sáng tâm vui khỏe là hơn
Giao hòa huynh đệ tránh buôn chuyện phiền

Thứ Ba, 8 tháng 12, 2015

Luyện rèn

 
Một buổi tập thiền Trường Sinh học tại Ninh Đa, Ninh Hòa, Khánh Hòa.

         Môn Trường Sinh học Dưỡng sinh
  Trẻ già, huynh đệ,... thắm tình yêu thương
Sẻ chia đau khổ đời thường
  Thiền thu năng lượng lên đường bình an.
Môn sinh tình nghĩa chứa chan
  Giúp nhau tận tụy, đâu màng lợi danh

Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2015

Thơ và Thiền


Thơ viết dạo này chẳng thấy hay
Hí ha hí hoáy suốt canh chày
Làm xong đọc lại,… xem rồi bỏ
Viết mãi, ném rồi cũng chẳng hay.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Tạ ơn!


Tạ ơn vũ trụ bao la
  Tạ ơn trời đất tạo ra muôn loài
Tạ ơn tất cả mọi người
  Tạ ơn huynh đệ giúp đời, hy sinh,…
Tạ ơn tất cả môn sinh
  Thiền Trường Sinh học quên mình vì dân

Thứ Bảy, 3 tháng 1, 2015

Quên mình


Trường Sinh môn học luyện thiền
  Luyện thiền khinh ác trọng hiền khác nhau
Khác nhau từ chỗ ốm đau
  Ốm đau thiền tập giúp nhau khỏe người
Khỏe người rèn luyện giúp đời
  Giúp đời tâm trí ngời ngời sáng trong

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Đừng quên


Thay lời huynh đệ đồng môn
  Một lòng thành thực cám ơn mọi người
Tạo cơ duyên với đất trời
  Để “Trường Sinh” vượt biển khơi trập trùng
Khơi nguồn năng lượng không trung
  Đem ra Phú Quốc tận cùng đảo xa

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Cuộc đời bình an



Dưỡng sinh rèn luyện kiên trì
  Đẩy lui bệnh tật, định kỳ kiểm tra
Tâm an, thân khỏe, xuân qua
  Người người hết bệnh, nhà nhà mừng vui
Tình thương huynh đệ rạng ngời
  Tâm hồn trong sáng, lòng người thủy chung

Chủ Nhật, 31 tháng 8, 2014

Xướng họa: Dạt dào khó quên


            Bài xướng:
Dạt dào khó quên

Nâng niu sức khỏe hơn vàng
   Gắng công rèn luyện ngày càng khỏe ra
Mai này đỏ thịt đẹp da
   Nhờ Trường Sinh học cho ta… ấm tình.
Cám ơn các cấp môn sinh
   Tận tâm hướng dẫn cho mình cho ta
Một tuần học tập trôi qua
   Hôm nay mãn khóa thật là vui sao.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Xuân Trường Sinh


Xuân về năng lượng giữa mênh mông
Vũ trụ cho đời tỏa sắc hồng
Đôi mắt nhung huyền hòa nắng ấm
Làn da đỏ thắm thoảng hương nồng.

Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Về quê tập thiền


Thiền Trường Sinh học là môn dưỡng sinh phù hợp với người cao tuổi.

 Bình minh ta thức dậy rồi
Ai ơi xin nhớ luyện ngồi lặng yên
Tối về thiền tập thường xuyên
Nâng cao sức khỏe, đỡ tiền, bớt lo
Đồng môn nặng nghĩa thầy trò
Đẩy lui bệnh tật, sao cho yên lòng.