Hiển thị các bài đăng có nhãn học thiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn học thiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

Học thiền


      Muốn cho năng lượng bình hòa
Tâm hồn thanh thản người ta học thiền.
      Dưỡng thân cốt cách mạnh bền
Dưỡng tâm thần thái tự nhiên tươi hồng.

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Xướng họa: HỌC THIỀN HỌA THƠ



Bài xướng:
Quyết...

Quyết bỏ văn thơ để học thiền
Mong rằng sẽ sớm được thành tiên.
Tâm an xem nhẹ câu danh lợi
Tính định coi khinh chuyện bạc tiền.
Lục bát đừng mơ trò quyến rũ
Thơ Đường chớ tưởng kế thôi miên.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN




Bài xướng:
Học thiền

Giảng huấn chân tình với học viên
Bên nhau cố gắng để ngồi thiền.
Thân hình thả lỏng tâm rèn vững
Trí não buông hờ dạ giữ yên.
Nóng giận bao nhiêu trừ bỏ mãi
Buồn đau hết thảy tống đi liền.

Thứ Bảy, 3 tháng 3, 2018

Hãy…


Đêm giao thừa chuẩn bị ngồi thiền
Nghe gió thổi vọng về bao ký ức
Cũng dịp này của mười năm về trước
Lần đầu tiên tiếp xúc với Trường Sinh.

Ô trược, luân xa,… những khái niệm mới tinh
Dắt tôi đến với bầu trời năng lượng
Vì mới tập cho nên còn rất ngượng
Gối mỏi, chân chồn, đau buốt dọc sống lưng.

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Học thiền


      Tháng ngày đến lớp học thiền 
Cho thân thêm khỏe ưu phiền ra đi.
      Tâm an chẳng nghĩ ngợi gì 
Đời vui như tuổi xuân thì chưa qua.

Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

Học thiền


       Nay tôi học cách ngồi thiền,
Giúp thân an lạc, ưu phiền chẳng mang.
       Tập ngồi, chân xếp ngay hàng,
Giữ thân cho thẳng, nhẹ nhàng tịnh tâm.
       Lòng thành tôi khấn nguyện thầm,
Tổ Sư phù hộ, con tầm học đây.

Thứ Hai, 22 tháng 5, 2017

Học quên


      Em đi học cách dưỡng sinh
Quyết tâm thắng bản thân mình, vượt lên
      Tĩnh tâm em sẽ học quên
Hiện thời, quá khứ,... ngủ yên trong lòng
      Tập thiền không nghĩ mông lung
Tim không hờn giận, cũng đừng ghét ai,...

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

Lối về


Ai còn “lặn hụp” giữa đời
   Mau mau “bơi” hết vào nơi học thiền
Trường Sinh thiền tọa an nhiên
   Thân tâm nhẹ nhõm, ưu phiền lánh xa
Bốn phương chung một mái nhà
   Vun trồng cây hạnh, kết hoa Bồ Đề

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2015

Đi học thiền


Rời gót xa quê tới học thiền
Đường xa nắng bỏng, cảnh bình yên
Hàng cây héo hắt mong mưa tới
Mặt nước đìu hiu đợi gió miền.
Mấy chặng đi xe, lòng khấp khởi
Vài giờ đến bến, dạ liên miên

Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Xướng họa: HỌC THIỀN

Bài xướng:
Ngồi thiền

Ngồi thiền mỏi gối đau chân
  Luyện sao cho đạt Tâm, Thân vững vàng
Ngồi thiền không được hoang mang
  Không ôm sân hận, chẳng màng lợi danh
Chớ mong cầu bệnh bớt nhanh
  An nhiên tự tại sẽ lành nay mai...

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Quảng Trị)

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

Sáu vì…


Từ mười tám tuổi trở lên
  Đủ duyên có chí thì nên học thiền
Một vì học chẳng mất tiền
  Về nhà tu tập chẳng phiền đến ai
Hai vì rèn sức dẻo dai
  Một mình làm việc gấp hai bình thường

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Học thiền



Sau khi khai mở luân xa
  Ngồi, nằm, quỳ, đứng,… tùy ta được rồi
Sao cho thoải mái mà thôi
  Chứ không nhất thiết phải ngồi thật lâu
Ba lần hít thở nhẹ sâu
  Bỏ qua tất cả lo âu, buồn phiền
Giản đơn suy nghĩ khi thiền
  Sáu mươi phút đủ tập liền… trở lên

Thứ Bảy, 10 tháng 5, 2014

Tự khuyên



Lặn lội đường xa tới học thiền
Mọi người tĩnh lặng đợi kêu tên
Càng đau, càng khó, càng nên cố
Bớt bệnh, bớt buồn, bớt lụy phiền.