Hiển thị các bài đăng có nhãn muộn phiền. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn muộn phiền. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Học thiền



Sau khi khai mở luân xa
  Ngồi, nằm, quỳ, đứng,… tùy ta được rồi
Sao cho thoải mái mà thôi
  Chứ không nhất thiết phải ngồi thật lâu
Ba lần hít thở nhẹ sâu
  Bỏ qua tất cả lo âu, buồn phiền
Giản đơn suy nghĩ khi thiền
  Sáu mươi phút đủ tập liền… trở lên

Chủ Nhật, 13 tháng 7, 2014

Sướng khổ


Cũng nhiều bạc, cũng lắm tiền
   Mà sao chẳng sướng như tiên hả giời?

Mới hay sướng khổ trên đời
   Chẳng tìm thấy được những nơi bạc tiền.