Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

Lần hồi sẽ quen


      Khó khăn “vô thức” khi thiền
Bao nhiêu việc cứ làm phiền phức ta
      Cà phê chuẩn bị đâm hoa
Cầu mưa một trận sao mà khó khăn
      Vườn trà nắng cháy đọt xoăn
Con đòi tiền học, thiếu ăn tháng này
      Mạ gieo mà ruộng chưa cày
Hẹn người xới cỏ,... mấy ngày nữa cơ.

Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

Sáng ngời niềm tin!

Mừng CLB Dưỡng sinh Cộng đồng TP Bảo Lộc khánh thành Hội sở.


Đại Lào vinh dự hôm nay
   Cờ hoa rực rỡ đón ngày khai trương
Từ nay đã có thiền đường
   Khánh thành, hội ngộ mười phương đến mừng
Trong lòng phấn khởi tưng bừng
   Băng qua rừng núi tới từng xóm thôn
Môn sinh vui thỏa tâm hồn
   Bước chân thiện nguyện đồng môn chân tình
Thuận duyên môn học Trường Sinh
   Chung tay góp sức chúng mình dựng xây

Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016

Mái nhà thân thương

Kính tặng CLB Dưỡng sinh Cộng đồng TP Bảo Lộc.


Uy nghi tọa lạc lưng đồi
  Nơi Câu lạc bộ cùng ngồi thiền tu
Nắng vàng trải nhẹ mùa thu
  Mơn man gió thổi vi vu, xạc xào
Hương cà phê tỏa ngạt ngào
  Mấy con bướm trắng lượn vào, bay ra
Như dòng sông chảy thiết tha
  Tháng năm chở nặng phù sa mỡ màu
Trẻ già trai gái bên nhau
  Về đây thiền tập nhớ câu ân tình

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016

Đại hạn gặp mưa

Theo lời kể của anh Hợi, CCB thôn 2 Đại Lào, Bảo Lộc.

Một lớp học thiền ở Đại Lào.

Những năm bão lửa chiến trường
  Bao nhiêu nguy hiểm khôn lường bủa vây
Trên trời nắng đốt, mưa quay,
  Dưới chân muỗi vắt từng bầy tấn công
Trường Sơn rừng rậm mênh mông
  Bom cày, đạn xới như không còn rừng
Khó khăn, gian khổ đã từng
  Chiến tranh kết thúc tưởng chừng an thân,…

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2015

Tri ân

Mừng sinh nhật Đức Tổ sư Dasira Narada 24-10-2015


Mười tám năm chốn rừng sâu
   Đời thường để lại, người đâu cần gì
Khổ công tu luyện kiên trì
   Tìm ra thiền pháp diệu kỳ, giản đơn
Dưỡng sinh chẳng có gì hơn
   Thu năng lượng, đuổi sạch trơn bệnh tình

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

Nhờ Thiền

Tặng cô Hoàng Thị Hằng, CLB Dưỡng sinh Yên Mô, Ninh Bình.

Môn sinh Hoàng Thị Hằng (CLB Dưỡng sinh Yên Mô, Ninh Bình)

Bệnh tình phát tác bất ngờ
  Mấy năm chạy chữa, trông chờ rủi may
Đầu tiên ai cũng nói hay
  Cuối cùng tất cả bó tay… xin chào
“Nhà thương” chẳng thiếu nơi nào
  Trong Nam, ngoài Bắc,… cả vào Quân y
Chẳng cần tính toán nghĩ suy
  Đâu thầy tài giỏi tìm đi chữa liền

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2015

Lạ lùng

Tặng cô Nga, Đại Lào, Bảo Lộc.


Đâu còn bóng dáng liêu xiêu
  Ngả nghiêng trong ánh nắng chiều chênh vênh
Nhìn chân em bước nhẹ tênh
  Trên con đường đá gập ghềnh khó đi
Lạ lùng chẳng biết điều chi
  Mà em thay đổi diệu kỳ thế ha?
Có gì đâu,… sáu năm qua
  Hiểm nghèo bệnh, tưởng “đi xa” mất rồi!

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Xướng họa: ÔNG CƯỜI, BÀ VUI

            Bài xướng:
Ông cười
Kính tặng ông bà Quang Hương, Đại Lào, Bảo Lộc.


- Các con đi hết cả rồi
  Cảnh già hưu quạnh còn tôi với bà
Lo xong mọi việc trong nhà
  Dành thời gian rảnh để mà… dưỡng sinh
- Ông này ăn nói linh tinh
  Sáu mươi mấy tuổi,… sinh, sinh,… cái gì!

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Đại Lào mến thương

Kính tặng CLB Dưỡng sinh cộng đồng TP Bảo Lộc.


Hôm nay được đến Đại Lào
  Lâm Đồng, Bảo Lộc quý chào đồng môn
Bao năm núp bóng hoàng hôn
  Ngày nay vinh dự nâng bồn hoa tươi
Trường Sinh tung cánh chim trời
  Hữu duyên mới được thầy mời sang đây

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Thỏa lòng

Mừng Câu lạc bộ Dưỡng sinh Cộng đồng TP Bảo Lộc ra đời.


Bao nhiêu tháng đợi năm chờ
  Niềm vui thành lập bây giờ là đây
Hàng trăm ánh mắt ngất ngây
  Rưng rưng lệ đón phút giây “sinh thành”
Lặng nghe lời chúc tốt lành
  Bao nhiêu bè bạn đã dành cho ta
Ơn Sư Tổ Đa-Si-Ra
  Bao năm tu luyện cho ta pháp thiền

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2015

Thiền, xưa & nay

Tri kỷ - Ảnh: Nhật Minh.

Thiền dưỡng sinh có lâu rồi
  Trước nghìn năm đã biết ngồi luyện công
Nắng, mưa, sấm, chớp, bão, giông,…
  Trường sinh năng lượng ta không lạ gì
Thăng hoa đến độ diệu kỳ
  Ngồi thu năng lượng, tập thì thật lâu
Bao người tập, có ít đâu
  Thành công thời đã bạc đầu, long răng

Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

Chần chừ gì nữa!

Thân gửi bạn HT, Nha Trang.


Gặp nhau, nào đã tin chưa
  Ông xem tôi có khác xưa không nào
Nhìn tôi da dẻ hồng hào
  Dáng đi hoạt bát khác nào thanh niên
Đừng nhầm tôi uống thuốc tiên
  Đó là kết quả tập thiền đấy thôi!

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Chữa tật


Bao nhiêu tật xấu trên đời
  Nếu không ngăn chặn kịp thời,… sẽ tăng
Những người tính nết hung hăng
  Đánh con, chửi vợ, nói năng hỗn hào
Không kiêng nể một người nào
  Cả người lớn tuổi, bậc cao hơn mình
Xóm làng hết nghĩa, cạn tình
  Lại không tiếp thụ phê bình của ai

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Học thiền



Sau khi khai mở luân xa
  Ngồi, nằm, quỳ, đứng,… tùy ta được rồi
Sao cho thoải mái mà thôi
  Chứ không nhất thiết phải ngồi thật lâu
Ba lần hít thở nhẹ sâu
  Bỏ qua tất cả lo âu, buồn phiền
Giản đơn suy nghĩ khi thiền
  Sáu mươi phút đủ tập liền… trở lên