Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Châu Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Châu Hoàn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

Xướng họa: CÔNG ÂN ĐỨC TỔ SƯ

Kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 172 Đức Tổ sư Đasira Narada.



Bài xướng:
Ân dày


Kỷ niệm ngày sinh Đức Tổ sư
Mà con chấp bút lại ngồi thừ...
Ơn thầy tả mãi lời còn thiếu
Nghĩa bạn đan hoài ý chẳng dư.
Sảng khoái tinh thần vơi nhức mỏi
Bình an sức khỏe bớt đau nhừ.

Thứ Tư, 22 tháng 8, 2018

Chùm xướng họa: HỌC THIỀN




Bài xướng:
Học thiền

Giảng huấn chân tình với học viên
Bên nhau cố gắng để ngồi thiền.
Thân hình thả lỏng tâm rèn vững
Trí não buông hờ dạ giữ yên.
Nóng giận bao nhiêu trừ bỏ mãi
Buồn đau hết thảy tống đi liền.

Thứ Sáu, 20 tháng 10, 2017

Xướng họa: NGUYỆN NOI THEO

Tặng các cô Giảng huấn Trường Sinh học nhân ngày 20-10.


Bài xướng:
Nguyện noi theo

Một nửa đất trời sáng rực hoa
Chị em phụ nữ nước Nam nhà
Tiền hiền bao đấng ghi công lớn
Hậu học nêu gương dõi quý bà.
Hướng dẫn đồng môn thâu vũ trụ
Tập thu năng lượng mở luân xa
“Lợi – Danh – Tình” sẵn, đâu màng tới
Giảng huấn Trường Sinh xứ Việt ta...

Thứ Tư, 18 tháng 10, 2017

Xướng họa: NHỚ ƠN THẦY TỔ

Mừng Sinh nhật Đức Tổ sư Đasira Narada.


Bài xướng:
Công Thầy

Hồn sen tỏa rạng ánh trăng ngần
Đức phủ công Thầy vọng tiếng ngân
Não khổ tâm bồi gieo hạt phúc
Thân rèn trí dưỡng cấy mầm nhân.
Trăm năm nghĩa đẹp còn lưu chữ
Vạn kiếp tình thâm mãi khắc vần
Kỷ niệm ngày sinh con chấp bút
Muôn lời cảm tạ vượt phù vân.

Thứ Bảy, 14 tháng 10, 2017

Biết ơn Sư Tổ


 
      Mừng Sinh nhật Đức Tổ Sư
Muôn lời đọng lại hai từ: Biết ơn
      Người Thầy ý chí không sờn
Ra công tu luyện nay vườn thắm hương.

      Ân nồng tỏa khắp muôn phương
Hòa vào vũ trụ Tình Thương mặn mà
      Ba lần hít nhẹ thở ra
Ngồi thiền tâm tĩnh bệnh đà biến bay.

Chủ Nhật, 31 tháng 7, 2016

Cảm tạ


Xúc động tim tôi lớp học thiền
Tình thương rộng mở, bớt buồn phiền
Đồng môn, giảng huấn,… đầy tâm huyết
Danh vọng hư vô, chẳng bạc tiền.