Hiển thị các bài đăng có nhãn thảnh thơi. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn thảnh thơi. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 12 tháng 10, 2017

Học thiền


      Tháng ngày đến lớp học thiền 
Cho thân thêm khỏe ưu phiền ra đi.
      Tâm an chẳng nghĩ ngợi gì 
Đời vui như tuổi xuân thì chưa qua.

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Sáng ngời yêu thương


Ngồi im như tượng mỗi ngày
   Sáng, trưa, chiều muộn,… miệt mài không quên.
Trường Sinh… tôi đã bén duyên
   Say mê kiếm được “thuốc tiên” đây rồi.
Mấy năm thiền định tôi ngồi
   Vững tin Sư Tổ, nghiệm nơi tôn thờ

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Hạnh phúc tuổi già

 

Xưa nay hạnh phúc tuổi già
  Vẫn là tiên cảnh ông bà chăm nhau

Sẻ chia lúc ốm, khi đau
  Chuyện to, chuyện nhỏ đôi câu tâm tình

Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

Xướng họa: Thuốc chi sánh bằng


          Bài xướng:
Thuốc chi sánh bằng

      Thầy lang bắt mạch kê đơn
Nhân trần, Bạch truật, Hoài sơn,… đủ đầy
      Dăm thang, người vẫn ngất ngây
Bệnh thời chẳng giảm, người gầy – thêm lo
      Ngủ không an giấc, miệng ho,…
Nhiều người khuyên bảo chuyển dò Tây y