Hiển thị các bài đăng có nhãn Đội Cấn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đội Cấn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Sáng ngời yêu thương


Ngồi im như tượng mỗi ngày
   Sáng, trưa, chiều muộn,… miệt mài không quên.
Trường Sinh… tôi đã bén duyên
   Say mê kiếm được “thuốc tiên” đây rồi.
Mấy năm thiền định tôi ngồi
   Vững tin Sư Tổ, nghiệm nơi tôn thờ

Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Ngồi thiền

Lưu niệm tại một lớp Trường Sinh học ở Hà Nội.

Tôi theo Trường Sinh học
Thiền gần ba năm rồi
Ôi cuộc sống tuyệt vời
Được thay da đổi thịt.

Thực lòng tôi chỉ biết
Đội ơn Đức Tổ sư
Ngồi nhẫn nại sớm trưa
Tập thiền thu năng lượng.

Và tuyệt hơn tưởng tượng
Bệnh tật trong người tôi
Cứ lần lượt xa rời
Sức khỏe lên trông thấy.

Chủ Nhật, 13 tháng 9, 2015

Tập thiền



Tròn hai năm miệt mài
Ngồi thiền thu năng lượng
Sáng, trưa và chiều muộn
Không bỏ tập buổi nào.

Với một quyết tâm cao
Và niềm tin sắt đá
Sức khỏe tôi rất khá
Cuộc sống được hồi sinh.

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Tâm thành

Mừng Trung tâm Dưỡng sinh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Muốn vào “ra mắt” Trung tâm
  Ngặt vì một nỗi tình gần, đường xa,…
Nhanh thì ngại áng mây qua
  Chậm thì lại sợ vượt qua dốc đèo.
Thôi thì gửi gió mang theo
  Một làn hoa nhỏ kết treo đèn lồng

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Khúc ca Trường Sinh học

Tưởng nhớ Đức Tổ sư Dasira Narada anh minh.



Tôi viết bài ca Trường Sinh học
Tạ ơn Người – Đức Tổ sư anh minh.
Khúc hát trong tôi nặng nghĩa ân tình
Khúc hát của người dân khỏi bệnh.

Tôi đã qua hai mùa nóng lạnh
Bệnh hết rồi, sức khỏe tốt hơn lên.
Tiến Thịnh quê tôi nghèo khó triền miên
Cuộc sống vẫn còn nhiều vất vả.