Hiển thị các bài đăng có nhãn sẻ chia. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn sẻ chia. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 10 tháng 11, 2015

Hạnh phúc tuổi già

 

Xưa nay hạnh phúc tuổi già
  Vẫn là tiên cảnh ông bà chăm nhau

Sẻ chia lúc ốm, khi đau
  Chuyện to, chuyện nhỏ đôi câu tâm tình

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Đời con có thầy



Đời con may mắn gặp thầy
Vui buồn, khó khổ,… từ đây nhẹ nhàng
Thầy là chỗ dựa bình an
Sẻ chia, san sớt tâm can cõi lòng.

Dù đời còn lắm long đong
Khổ đau hụp lặn quay vòng trầm luân
Thầy như thuyền nhỏ đâu ngừng
Thở phao Phật pháp sáng bừng thế gian.