Hiển thị các bài đăng có nhãn tâm can. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn tâm can. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Vượt số phận


Thân em cũng bị tật nguyền
  Nên em hiểu rõ cơ duyên với đời
Nỗi đau khó tả bằng lời
  Tấm thân khiếm khuyết, rã rời tâm can...
Người thường sống đã gian nan
  Nên người khuyết tật vô vàn trở trăn
Từ sinh hoạt, đến kiếm ăn
  Mưu sinh chật vật, khó khăn trăm bề.

Thứ Hai, 19 tháng 1, 2015

Ghi sâu


Tình, Danh, Lợi, Nhà, Xe, Vàng, Bạc,…
Những thứ này lung lạc tâm can,
Lợi – Danh, mất hết nghĩa nhân,
Ái tình oan nghiệt tấm thân gầy mòn,

Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

Đời con có thầy



Đời con may mắn gặp thầy
Vui buồn, khó khổ,… từ đây nhẹ nhàng
Thầy là chỗ dựa bình an
Sẻ chia, san sớt tâm can cõi lòng.

Dù đời còn lắm long đong
Khổ đau hụp lặn quay vòng trầm luân
Thầy như thuyền nhỏ đâu ngừng
Thở phao Phật pháp sáng bừng thế gian.