Hiển thị các bài đăng có nhãn
tu tâm dưỡng tính
.
Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn
tu tâm dưỡng tính
.
Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 1 tháng 12, 2017
Tu tâm dưỡng tính
Buồn phiền chi mãi xót xa
Bao dung tha thứ cho ta nhẹ lòng
Nước sông hết đục lại trong
Có ai hoàn thiện mà không lỗi lầm
Cuộc đời lên xuống thăng trầm
Mỗi nhà mỗi cảnh, âm thầm duyên ta
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Sáu, 1 tháng 8, 2014
Tu tâm dưỡng tính...
Ta đo ngày tháng cuộc đời
Bằng câu nhân nghĩa, bằng lời tri ân
Tóc phai từng nhánh bạc dần
Mắt mờ, chân vụng,… bần thần nắng mưa!
Chuyện đời gác bỏ hơn thua
Tâm hồn con trẻ, bốn mùa rong chơi
Mặc người say – tỉnh, khóc – cười
Đêm Xuân, ngày Hạ tuổi đời mãi trôi.
Xin mời đọc tiếp »
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)