Hiển thị các bài đăng có nhãn Lý Hữu Di. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lý Hữu Di. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016

Rời xa



Đời người lắm nỗi nhục vinh
  Tâm người còn có chút tình với nhau
Bây giờ cho đến mai sau
  Còn duyên, còn nợ, còn câu sum vầy
Từ trong sâu lắng lời thầy
  Sao nghe an, tịnh ngập đầy trong tim

Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Ngàn năm chỉ một phút giây


Chợt bắt gặp những sợi tóc mây
Trên mái tóc ngày nao bồng trong gió!
Chợt nắm bàn tay em gầy guộc nhỏ
Mới hay gân guốc đã in hằn!

Ôi, thời gian, thời gian có đợi chăng?
Chớp mắt ấy, ba mươi năm tất bật
Vất vả, lo toan, biết bao chật vật
Nụ cười mãn nguyện sao hiếm hoi!

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

Xướng họa: LUYỆN THIỀN

Bài xướng:
Thiền

Có đau mới gọi luyện thiền
  Đau mà khỏi bệnh không phiền lụy ai
Cuộc đời phía trước còn dài
  Cố lên bạn nhé miệt mài thiền đi
Lời Sư Tổ nhớ khắc ghi:
  “Đúng – Đều – Đủ – Đạt”, Tâm thì bình an.

Môn sinh TRẦN THỊ TRINH (Ba Đình, Hà Nội)

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Xướng họa: TẬP THIỀN

            Bài xướng:
Ngồi thiền

Ngồi thiền phải chịu đau thôi
  Tâm an, thân tịnh ta ngồi thật lâu
Không thèm nghĩ chuyện đâu đâu
  Giữ lòng trong sáng chẳng cầu lợi danh
Bệnh đau bớt chậm hay nhanh
  Yên tâm tịnh tập sẽ lành mà thôi.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)