Hiển thị các bài đăng có nhãn Yên Lập. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Yên Lập. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

Thiền


Ruộng vườn đôi lúc “phờ râu trê”
Tâm tịnh nhờ thiền... “đã” thấy mê...!
Vui thú tuổi già đầy sức khỏe
Trường sinh bất lão, vượng... yên nghề!

Thứ Ba, 26 tháng 5, 2015

Chung lòng

Kính tặng Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ.


Bao năm mong đợi nào ngờ
Môn sinh mỏi mắt trông chờ hôm nay
Cẩm Khê, Phú Thọ là đây
Sai Nga, Đông Phú,... thuận ngày hợp duyên
Hạ Hòa, Yên Lập, Phúc Yên,...
Quảng Ninh, Yên Bái, Thái Nguyên,... cùng về
Việt Trì, Vĩnh Phúc gần kề
Ninh Bình, Hà Nội,... người quê xa gần

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Không phai



Hội Thiền con vội về đây
Hôm nay đã phải chia tay chú rồi
Bồi hồi khó nói trong tôi
Mắt rưng rưng đỏ, đôi môi… không lời
Chú ơi! Cũng một kiếp người
Mà sao chú sống cuộc đời Ông Tiên