Hiển thị các bài đăng có nhãn ân tình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ân tình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Ân tình

Kỷ niệm 172 năm ngày sinh Đức Tổ sư Đasira Narađa.



      Con đi gần hết cuộc đời
Bây giờ mới gặp được Người truyền cho.
      Ngồi thiền, tâm tĩnh vô lo
Giản đơn, hiệu quả không ngờ bệnh lui.
      Mỗi ngày ba cữ con ngồi
Cùng anh, cùng chị thảnh thơi luyện rèn.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Ân tình người giảng huấn

Kính tặng các anh chị giảng huấn Trung tâm Dưỡng sinh Phú Thọ.


Đã lâu rồi chưa trở lại Cẩm Khê
Nơi đất lành chim về làm tổ
Thị trấn Sông Thao đẹp như dải lụa
Mềm mại, dịu dàng nâng đỡ bệnh nhân.

Sông Thao ơi! Xa mà lại rất gần
Bởi nơi ấy có Thiền Trường Sinh học
Đã giúp chúng tôi – những người bệnh tật
Thân khỏe lên và tâm được bình an.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Xướng họa: SÁCH QUÝ

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng
tiếp cận tập thơ "SEN THƠM DÂNG THẦY TỔ".



            Bài xướng:
Ơn người tặng sách
Kính tặng CLB Thơ Trường Sinh học Dưỡng sinh.

Ơn người gửi tặng tập thiền thơ
Hạt nắng chiều thu dạ mở cờ
Sáng rỡ từng trang tràn nhựa sống
Hồng tươi mỗi vận thỏa lòng mơ
Hương nồng ngát tỏa ngời nhân ái
Gió lạnh thầm tan rạng bến bờ
Thắm nhụy sen thơm… bừng ngõ vắng
Trong ngần ánh nguyệt rải vàng tơ.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)

Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Anh em một nhà

Tác giả đang tập Thiền tại CLB Rạch Dừa
Ảnh: Nhật Minh.
Ta về Bình Định gặp nhau
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Quy Nhơn,
Lâm Đồng, Phú Thọ, Tây Nguyên,
Lào Cai, Đắk Lắk, Tây Sơn,… một nhà
Đức Tổ Sư Đasira Narada
Bốn phương, Người dặn đều là anh em
Trường sinh khuya sớm luyện rèn
Giúp người mang nặng yêu thương ân tình
Xưa Ngài khổ luyện Trường sinh
Nay mình đâu quản thân hình,... xa xôi,
Nhắc nhau sớm tối trau dồi
Đồng tâm tu luyện cho đời thêm tươi
Chia tay lưu luyến bồi hồi
Hẹn ngày tái ngộ! Người ơi trùng phùng.


                 Hội Vân, ngày 26 tháng 02 năm 2010
                 Trần Thị Lụa
Thắng Nhất, Vũng Tàu.