Hiển thị các bài đăng có nhãn nhân quả. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn nhân quả. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018

Vô thường...



Cõi tục vô thường chấp nhận thôi
Nhân duyên đã hết diệt xong rồi.
Trường Sinh được mất còn chưa tỏ
Lão Tử hơn thua quả khó trôi.
Hạt nảy đài khum cùng cánh xõa
Bầu vươn nhụy nở với thân mồi.

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Tại ta


Ngẫm suy muôn sự trên đời
  Phải đâu tại Phật, do Trời tạo ra
Ở đời muôn sự tại ta
  Khéo tu, khéo luyện mới ra kiếp người
"Quả - Nhân" báo ứng tức thời
  Hằng ngày tại thế kịp thời nghĩ suy
Thường xuyên tự vấn lương tri
  Hiếu trung giữ đạo, sống vì nghĩa nhân

Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Mừng 24-10


    Đón mừng Sinh nhật Tổ năm nay
    Mượn mấy vần thơ để tỏ bày
    Phúc đến đồng môn bao ý tốt
    Lộc về bằng hữu mọi điều hay.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

Giúp đời khỏe vui

 

Ngồi thiền vui khỏe yêu thơ
Nghiệp đời nhân quả mộng mơ khôn lường
Trường Sinh năng lượng tình thương
Giúp đời thoát khỏi vấn vương tơ lòng
Tâm an gỡ rối bòng bong
Trải lòng ra phía hừng Đông gió ngàn
Niềm vui hạnh phúc ngập tràn
Đời tươi trẻ lại muôn vàn yêu thương.

Thứ Năm, 22 tháng 12, 2011

Tất cả đều là Năng lượng

Tinh khiết và đơn giản. Bạn được cấu tạo ra từ những thứ giống như mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Bạn là tập hợp của một luồng sinh khí có trí tuệ, biết đi, biết nói và tồn tại dưới dạng một cơ thể con người. Tất cả đều là Năng lượng – Bạn là Năng lượng.
Bạn được tạo nên từ những tế bào, những tế bào này lại được tạo từ các nguyên tử, và các nguyên tử này được tạo ra từ những hạt nhỏ hơn nguyên tử. Những hạt nhỏ hơn nguyên tử đó là gì? Xin thưa, đó chính là Năng lượng!