Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Lan Anh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Lan Anh. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Hoa Trường Sinh

Gởi lời chúc đến quý anh chị Giảng huấn Trường Sinh học nhân ngày 20-11.



Mượn lấy phép mầu giải khổ đau
Chung đời vượt cạn lướt qua mau.
Dẫu nay ngày trọng tôn vinh nghiệp
Vẫn đứng bục trên dẫn dắt nhau.
Xuôi ngược chẳng sờn khi có lớp
Nắng mưa đâu ngại bữa cơm rau.

Thứ Hai, 16 tháng 10, 2017

Khắc ghi lời Người


      Mừng Sinh nhật Tổ tháng Mười
Môn sinh vui hưởng nụ cười thắm duyên
      Chúng con chăm chỉ tập thiền
Hướng tâm về cõi Cha hiền kính yêu.

      Nhớ ơn Sư Tổ thật nhiều
Năm xưa núi thẳm sớm chiều luyện thân
      Tìm ra phương pháp rèn tâm
Dắt con khỏi kiếp trầm luân đọa đày.

Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Xướng họa: PHÉP NHIỆM MÀU


Bài xướng:
Phép nhiệm màu

Con người ước muốn cái “thùng không”
Tĩnh tại, ung dung, bớt chạnh lòng 
Đừng vội cau mày khi vất vả
Chớ ham phổng mũi lúc thành công. 
Nhủ lòng... kèn cựa, mình thêm khổ
Nhắc bụng... xả buông, trí sáng trong
Bệnh tại tâm, nào ai biết chớ?
Tọa thiền thư thái, chẳng bao đồng.

Thứ Bảy, 12 tháng 8, 2017

Miệng đời

    Miệng đời nào nuôi ta lớn 
Thói đời bạc bẽo dạy ta khôn...


      Người đời thích nói sướng mồm 
Tạo thêm nghiệp chướng, chẳng phiền để tâm 
      Thôi thì ta cứ âm thầm
Không nghe, không thấy, lỗi lầm thứ tha 
      Cuộc đời dễ hiểu thôi mà 
“Nhìn hình đoán chữ” mới là hanh thông.