Hiển thị các bài đăng có nhãn
Nguyễn Mạnh Hùng
.
Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn
Nguyễn Mạnh Hùng
.
Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Ba, 2 tháng 1, 2018
Tĩnh không...
Mắt mở thì không thấy
Xác đấy mà thấy không
Mở mắt mà không trông
Nhắm hờ không lại thấy
Nói dễ... làm khó đấy!
Xin mời đọc tiếp »
Thứ Năm, 23 tháng 11, 2017
Thiền
Thiền là Tiên là Phật
Thiền là thật thẳng ngay
Thiền là để đổi thay
Thiền để xoay ngộ giác
Thiền để hành cái xác
Thiền để vác việc chung
Thiền gỡ cái bùng nh
ù
ng
Thiền không chung hiện tại
Xin mời đọc tiếp »
Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017
Thức tỉnh
Vạn vật trời sinh... có lại không
Ngàn năm vạn kiếp vẫn chờ trông
Đời người xem lại... dài mà ngắn
Ráng tập thiền buông bỏ mới thông.
Xin mời đọc tiếp »
Bài đăng cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)