Hiển thị các bài đăng có nhãn Táo Trường Sinh Học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Táo Trường Sinh Học. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

Khẩu dụ

Chuyện xảy ra hôm nay Hai mươi ba tháng Chạp ở Thiên đình.


Nghe xong các Táo tấu trình
   Ngọc Hoàng mới hỏi sự tình ra sao?
Mấy khanh to béo hồng hào?
   Có khanh nhom nhách, xanh xao yếu gầy?
Muôn tâu – Táo Út trình bày:
   Trần gian bệnh tật mỗi ngày một tăng
Thuốc thang giá cả thật căng
   Vi trùng “giống mới” hung hăng, hoành hành
Người giàu mắc bệnh đã đành
   Kẻ nghèo mắc bệnh... dễ thành phế nhân
Ngoại trừ một số thứ dân
   Thường xuyên luyện tập phòng thân hàng ngày…
Ngọc Hoàng nghe Táo tỏ bày
   Cắt ngang lời tấu, hỏi ngay: Tập gì?

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Táo Trường Sinh bẩm báo



Hai ba tháng chạp
Chẳng chút thảnh thơi
Sắp xếp về Trời
Trình lên Ngọc Đế!
Thần đây xin kể
Là Táo Trường Sinh
Thắm đượm nghĩa tình
Chúc mừng xuân mới!

Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Táo chầu Trời


Bữa nay các Táo chầu Trời!
  Ngọc Hoàng xem sớ khắp nơi tâu trình
Nhà nhà vui sống thanh bình
  Xóm làng, phường phố,… lung linh đêm về
Người người thiền tập thật mê!
  Trường Sinh phổ cập xóm quê lối mòn
Tuổi già, hay vẫn còn son
  Chung lòng đoàn kết nước non thái hòa

Thần xin cấp phép

Táo Dưỡng sinh Đồng Nai cẩn cáo!


Hăm ba tháng Chạp
Tổng kết cuối năm
Báo cáo một lần
Trình lên Ngọc Đế
Hạ Thần xin kể
Đây Táo Trường Sinh
Làm việc quên mình
Tận tình giúp đỡ
Không hề bỏ lỡ
Mở lớp học thiền
Mong được hữu duyên
Khắp nơi rèn luyện

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Tâu cùng Thượng Đế


                                      Táo “Trường Sinh học” cũng về trời
                                      Báo cáo tình hình, chứ “nỏ” chơi.
                                      Lão đã tâu gì cùng Thượng Đế?
                                      “Thiền thu năng lượng,… sướng cả đời!”.