Hiển thị các bài đăng có nhãn kiên nhẫn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn kiên nhẫn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 11, 2014

Nhẫn


Nhẫn nhịn cho đời luôn được yên
Hơn thua tranh cãi chỉ thêm phiền
Thắng người chưa chắc về an giấc
Kẻ bại hận thù lẽ tất nhiên.

Thắng bại, được thua chuyện thế tình
Làm sao chiến thắng được tâm mình
Mới là đại thắng trong thiên hạ
Bản ngã không còn mới hiển vinh.

Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012

Vươn tới Trường Sinh học

          Nghe bài giảng, được mở sáu Luân xa
Ta cảm thấy thân mình thay đổi hẳn
Nguồn sinh lực “thấm” môn Trường Sinh học.
Qua một tuần như chắp cánh thăng hoa…
         
Đức Tổ Sư Đasira  Narada.
Đã chỉ dẫn đường về cho Dương Thế.
Để không còn những bệnh tật đau thương
Một kiếp người chỉ tồn: Sinh – Lão – Tử
Không hận thù, không vật chất xa hoa.
Không vụ lợi, sống hòa bình nhân ái
Người giúp người, một niềm tin bao la…