Hiển thị các bài đăng có nhãn yên bình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn yên bình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Cảm tác Trường Sinh


Thân già lắm tật, bệnh nhiều
   Tám tư tuổi hạc có điều tâm tư
Nội tâm các bệnh không trừ
   Tâm, can, phế, thận,… chẳng từ đôi chân
Tâm tôi tha thiết ân cần
   Nếu không chữa khỏi muôn phần lo âu
Ngờ đâu gặp hội duyên cầu
   Có đoàn hướng dẫn chuyên sâu ngồi thiền
Tịnh tâm ngồi tập không quên
   Một ngày hai cữ không phiền lụy ai

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Đừng tưởng


Mồng Tám đẹp trời tiết tháng Ba
Sáng chiều ngồi học, tối lưu “quà”
Đêm nằm thao thức sao chưa ngủ
Đâu phải ngẫu nhiên, thế mới là...

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Cơ duyên


Khi ta ngồi tập dưỡng sinh 
  Thân đâu ý đó, yên bình lắng sâu 
Khi thân ta nổi làm cầu 
  Tâm vô phân biệt khởi sâu tự lòng 
Khi năng lượng chảy thông dòng 
  Mang theo hơi ấm của lòng từ bi 
Khi đời còn khổ đau thì
  Thương người hết thảy như khi thương mình