Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐOÀN XUÂN HỒNG. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn ĐOÀN XUÂN HỒNG. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Xuân yêu thương



      Xuân về thêm một tuổi đời
Thêm bao ý đp, thêm lời nói hay.
      Thêm lòng thiện nguyện mê say
Thêm đi đây đó trao dày yêu thương.

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

Có bảy ngày như thế



Có bảy ngày đóng ca chốn tiền môn
Chỉ hé mở khi cần lo việc nước.
Nếp im lặng của những người trong cuộc
Để thân yên trong lắng dịu tâm hồn.

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2019

Yêu mãi Đắk Glei

Kỷ niệm 5 năm ngày mở lớp Cấp 1&2 TSH đầu tiên
tại huyện Đắk Glei (28/7/2014 – 28/7/2019).




Trập trùng ngàn biếc Đắk Glei
Yên lành non nước trời mây
Rượu cần đêm hội ngất ngây
Bên nhau cuộc sống vui vầy.

Dịu dàng dưới trời Đắk Glei
Mắt huyền, đôi má hây hây
Nụ cười làm ai mê say
Tình yêu đan giữa nhịp chày.

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2018

Lắng nghe

      Lắng nghe trời đất xôn xao
Lắng nghe xuân đến, mai đào nở hoa.


      Lắng nghe quay những luân xa
Lắng nghe năng lượng điều hòa trong thân.
      Lắng nghe cơ thể thấm nhuần
Lắng nghe tiềm thức hạt xuân nẩy mầm.
      Lắng nghe chuyển hóa thân tâm
Lắng nghe kinh lạc thì thầm lưu thông.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

Sống để yêu thương


        Huynh tỷ “Trường Sinh học” khắp nơi
        Tháng Mười, Hai bốn, thắm duyên trời
        Kính dâng Sư Tổ, mừng Sinh nhật
        Lần thứ một trăm lẻ bảy mươi.
        Đệ tử trao nhau niềm phấn khởi
        Đồng môn chia sẻ nỗi vui tươi

Thứ Bảy, 11 tháng 6, 2016

Xướng họa: BƯỚC CHÂN THIỆN NGUYỆN



              Bài xướng:
Về với Phong Điền

Đã đi thiện nguyện nhiều nơi
   Mang theo môn học giúp đời khỏe ra
Môn “Trường Sinh học” ấy mà
   Nhiều người quen gọi nôm na: tập thiền
Sáng nay đến lớp ghi tên
   Làng ta háo hức học thiền dưỡng sinh

Thứ Ba, 17 tháng 11, 2015

Cơ duyên


Khi ta ngồi tập dưỡng sinh 
  Thân đâu ý đó, yên bình lắng sâu 
Khi thân ta nổi làm cầu 
  Tâm vô phân biệt khởi sâu tự lòng 
Khi năng lượng chảy thông dòng 
  Mang theo hơi ấm của lòng từ bi 
Khi đời còn khổ đau thì
  Thương người hết thảy như khi thương mình

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Tạc dạ ghi lòng



Tình “Trường Sinh học” đam mê
   Yêu thương hành thiện đi về mọi nơi
Chú tâm hạnh nguyện giúp đời
   Trần gian vạn biến khôn vơi tấc lòng