Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Mạnh Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoàng Mạnh Dũng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Rủ nhau tập thiền


Ngồi thiền hay lắm, ai ơi!
   Bao nhiêu bệnh tật “biến” rồi đó nha!
Từng người, từ trẻ đến già
   Cùng nhau chia sẻ, nhà nhà hăng say.
Bảo nhau tập luyện mỗi ngày
   Sáng trưa, sớm tối hàng ngày đừng quên.

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2016

Vui khỏe nhờ thiền


Anh ơi! Thiền tập dưỡng sinh
   Đẩy lui tật bệnh trong mình liên miên
Ước gì, mãn kiếp lên… Tiên
   Lòng này rũ bớt ưu phiền nghe anh!
Nhà lầu hay túp lều tranh,
   Vơi đi nỗi khổ quẩn quanh bên mình